Khó khăn khi trở thành "người chồng" của cả hai chị em.
Khi còn là sinh viên, tôi có một mối tình đẹp, pha trộn giữa cảm xúc và tình dục, chín chắn và xuất phát từ trái tim. Cả hai chúng tôi không phải là những người dễ dãi, nhưng tình yêu đến một cách tự nhiên và dẫn đến quan hệ tình dục. Dù những lần quan hệ bí mật, chúng tôi vẫn tôn trọng nhau và gọi nhau là vợ - chồng. Tôi từng nghĩ tình yêu này sẽ bền vững, nhưng khi cô ấy tốt nghiệp trước tôi 3 năm, sự khác biệt về nghề nghiệp và suy nghĩ đã khiến chúng tôi đi hai con đường riêng, như hai đường thẳng song song không thể chạm vào nhau.
Sau hai năm thoi thóp, chúng tôi chính thức chia tay trong nhẹ nhàng, không ai luyến tiếc. Cả hai đều coi chuyện tình dục là tự nguyện và bình đẳng, không nợ nần gì. Tôi đã yêu và gần như làm chồng hai chị em ruột, nhưng vẫn ray rứt vì em là người nghiêm túc, có gia đình lễ giáo. Tôi mong em tìm được người tốt. Sau gần một năm không liên lạc, tôi nghe tin em du học ở nước ngoài. Còn tôi, đã bắt đầu đi làm và sống độc thân. Hơn một năm qua, tôi yêu lại, một cô gái mới có nét giống người cũ nhưng tươi mới và khác biệt.
Gần 30 tuổi, tôi xác định yêu là cưới từ khi quen người mới. Tôi hơn em 7 tuổi, có vai trò quyết định trong mối quan hệ. Em yêu tôi một cách trẻ con, dễ chiều và thoải mái. Tháng 7, em tốt nghiệp và dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, khi thấy bức ảnh gia đình trên tường, tôi nhận ra người con gái hiền lành bên cạnh em lại chính là người yêu cũ của tôi. Từ đó, tôi đã từ bỏ ý định cưới em.
Dù cố gắng giữ bình tĩnh, tôi cảm thấy căng thẳng vì không thể gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi mới nhận ra họ là chị em ruột! Tôi thấy mình ngốc nghếch khi không nhận ra hai chị em có cùng một nụ cười. Về thành phố, tôi hỏi bạn gái để xác nhận, và cô ấy kể về chị gái. Không còn nghi ngờ gì nữa, chị gái cô ấy chính là người yêu đầu của tôi. Chúng tôi từng là sinh viên, không quan tâm đến gia đình nhau, nhưng giờ tôi nhận ra lỗi do mình đã quá chủ quan. Thật trớ trêu khi tôi đã yêu và có quan hệ với cả hai cô gái mà họ lại là chị em. Khi gặp bố mẹ cô ấy và thấy bức ảnh gia đình, tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Gần đây, tôi từng ao ước kết hôn với người con gái hiện tại, nhưng giờ nhận ra điều đó có thể không thực hiện được. Tôi đang băn khoăn không biết có nên thú nhận với cô ấy rằng tôi từng yêu chị gái cô hay không, hay có nên liên lạc với người cũ để nói rằng tôi đang yêu em gái của cô ấy. Mọi lựa chọn đều khiến tôi cảm thấy mình như kẻ trăng hoa. Tôi lo lắng nếu im lặng, tôi sẽ phải sống trong sự khinh bỉ từ người yêu cũ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì trong tình huống này.



Source: https://afamily.vn/be-tac-vi-da-gan-nhu-lam-chong-cua-ca-hai-chi-em-2013080703021602.chn