Khổ sở vì phải chờ vợ về tắm chung mỗi tối
Khi chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, nhiều chị em cho rằng tôi là đàn ông mà lắm chuyện. Thực ra, tôi cảm thấy khổ sở vì vợ cứ bắt tắm chung. Chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm, hiện đang kế hoạch chưa có con vì còn trẻ (26 tuổi) và muốn tập trung phát triển kinh tế. Dù sống chung, từ khi cưới, chúng tôi chưa bao giờ tắm chung. Tôi làm ở công ty tư nhân, thường về nhà lúc 18 giờ, trong khi vợ có shop và 21 giờ mới về. Mỗi chiều, tôi luôn giúp vợ nấu nướng và sau đó tắm trước. Khi tôi tắm xong, vợ vừa về và sau đó chúng tôi cùng ăn cơm, xem ti vi rồi ngủ. Cuộc sống cứ thế trôi qua hạnh phúc cho đến 3 tháng trước, khi vợ tôi tắm và nói quên mang sữa tắm để ngoài xe.
Cô ấy bảo tôi ra lấy thứ gì đó mang vào. Khi tôi vào phòng tắm đưa cho vợ, cô ấy kéo tay tôi vào tắm cùng. Lần đầu tắm chung với vợ, tôi cảm thấy ngượng ngùng nhưng nhanh chóng thấy thoải mái. Vợ rất vui và bắt tôi massage chân, kỳ lưng cho cô. Tôi chiều cô làm theo mọi yêu cầu. Sau lần đó, vợ yêu cầu tôi phải đợi cô đi làm về để tắm chung mỗi ngày, vì cô thích và cho rằng điều đó gia tăng tình cảm vợ chồng. Tôi từ chối vì không quen, nhưng cô bảo rằng cần phải tập cho quen.
Gần 3 tháng qua, tôi thường phải chờ vợ tắm chung sau khi làm xong việc nhà. Trong khi vợ thấy điều này lãng mạn, tôi lại thấy mất thời gian. Vợ thích tắm chung để chà lưng cho nhau, thỉnh thoảng còn đốt nến, uống rượu và tâm sự trong bồn tắm. Mỗi lần tắm chung có thể kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Có hôm, dù tôi muốn ra trước, vợ vẫn bắt tôi phải đợi. Nếu tôi tắm trước, vợ sẽ dỗi nếu phải tắm một mình.
Tôi cảm thấy phiền phức và không thoải mái khi phải tắm chung với vợ mỗi ngày, như bị bắt ăn món mình không thích. Nhiều người có thể nghĩ rằng tôi không thích vì vợ không đẹp, nhưng thực tế thì cô ấy rất xinh. Tôi chỉ đơn giản là không thích tắm chung. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thấy ngại khi phải tắm chung. Có cách nào từ chối mà không làm vợ buồn không? Tôi rất cần lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/khon-kho-vi-toi-nao-cung-phai-doi-vo-ve-tam-chung-2015020705082371.chn