Khóc nấc vì những ông chồng "kỳ quặc"
Chị Thu vẫn chưa nguôi nỗi đau sau gần 2 năm chồng bỏ đi cùng người phụ nữ khác, mang theo khoản tiền mà chị đã dành dụm nhiều năm. Chị từng tin tưởng rằng hạnh phúc sẽ bền lâu sau thời gian học chung và tìm hiểu gần 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian chị mang bầu, chồng chị đã phản bội. Dù đã nghe những lời đồn trước khi kết hôn, chị vẫn tin tưởng vào tình cảm của hai người và bỏ qua mọi nghi ngờ.
Trước khi sinh con, chị Thu đã tích góp tiền để xây lại nhà trên đất ông bà ngoại. Chị hoàn toàn tin tưởng chồng, bàn giao sổ tiết kiệm và để anh đứng tên sổ đỏ. Sau 5 ngày sinh, mẹ chị thông báo chồng đã bán đất và bỏ đi với người khác. Chị cảm thấy như trời đất sụp đổ, đau đớn và căng thẳng đến mức mất sữa không nuôi được con. Một mình nuôi con, chị tự trách bản thân đã quá tin tưởng. May mắn chị còn có gia đình hỗ trợ. Giờ đây, chị chỉ còn nỗi hận với chồng cũ, người đã lừa dối ngay cả trong lúc chị đang sinh nở. Tương tự, chị Liên cũng rơi vào hoàn cảnh thê thảm khi chồng lừa dối ngay sau đêm tân hôn.
Chị Liên, người phụ nữ "quá lứa lỡ thì", đã chấp nhận kết hôn với một người chồng bội bạc chỉ sau một tháng mai mối, dưới áp lực từ gia đình. Nhiều người vui mừng cho chị, tưởng rằng cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc. Tuy nhiên, chồng chị lại là một tay chơi nợ nần do cá cược, và đã lợi dụng tình thế của chị. Ngày cưới, mọi người chúc mừng, nhưng sáng hôm sau, chị phát hiện lá thư để lại của chồng, trong đó gã xin lỗi vì đã lợi dụng chị và thừa nhận đã lừa dối. Chị Liên không thể tin cuộc đời mình lại rơi vào bi kịch như vậy.
Cần thận trọng với những trường hợp như chị Thu và chị Liên, điển hình cho sự đổ vỡ hôn nhân. Sống chung dưới một mái nhà phải là kết quả của tình yêu và sự đồng cảm. Mặc dù không phải tất cả hôn nhân đều gặp khó khăn, nhưng những nỗi đau mà phụ nữ như họ trải qua có thể "giết" chết tình yêu và niềm tin vào tương lai. Không ai có thể tưởng tượng được việc bị người đầu ấp tay gối lừa dối, dẫn đến mất mát cả vật chất lẫn tình cảm. Thủ phạm thường là những người đàn ông lợi dụng hoặc bị ảnh hưởng bởi người thứ ba, khiến họ sẵn sàng chọn lựa rời bỏ vợ. Khi chồng không còn chọn vợ, người phụ nữ sẽ phải gánh chịu nỗi đau và bất ngờ khi nhận tin chồng bỏ.
Hôn nhân có thể giống như "chọn mặt gửi vàng", nhưng khi niềm tin bị đặt nhầm, nó trở thành trò chơi may rủi. Nhiều người đàn ông khéo léo che giấu bản chất, nhưng lại gây ra nỗi đau không thể xóa nhòa cho những người phụ nữ tin tưởng họ. Dù chịu đựng tổn thương, nhiều phụ nữ vẫn còn yêu những người đã lừa dối mình. Những nỗi đau nhỏ tích tụ lại có thể làm tràn "chiếc cốc" cuộc sống của họ, khiến họ không thể cứu vãn những gì đã gây dựng. Tất cả sự cay đắng này phản ánh sự ích kỷ và toan tính đã gặm nát tình yêu của những người đàn ông đó.
Người phụ nữ có trách nhiệm trong việc tin tưởng, chịu đựng mù quáng và vội vã trong quyết định hôn nhân.


Source: https://afamily.vn/khoc-nac-boi-nhung-ga-chong-quai-20120320035758549.chn