"Không có em, liệu người chồng ấy có thể thăng tiến thành trưởng phòng?"
Chào bạn, tôi đồng cảm với suy nghĩ của bạn trong bài viết “30 tuổi, muốn tìm một phụ nữ bình thường để lấy làm vợ sao khó quá”. Tôi khuyên bạn nên thật cẩn trọng khi chọn vợ. Tránh để lâm vào tình cảnh như tôi, hiện tôi đang trải qua khủng hoảng trong hôn nhân. Người vợ mà tôi từng yêu thương giờ chỉ còn là một người phụ nữ tầm thường trong mắt tôi. Chúng tôi cưới nhau ba năm, nhưng cô ấy vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp và chưa muốn có con. Vợ tôi rất đẹp, và tôi đã từng hạnh phúc khi cưới cô ấy.
Khác với những cô gái thành phố, em nấu ăn rất giỏi, khiến tôi không bao giờ muốn ăn cơm hàng. Hình ảnh em đợi cơm, ngủ gục trên ghế khiến tôi cảm động và nhận ra hạnh phúc đơn giản từ gia đình. Dù tôi làm việc 3 năm mà vẫn chỉ là nhân viên quèn, kinh tế chưa khấm khá, em chưa bao giờ phàn nàn. Hai năm trước, tôi được giao thực hiện một dự án quan trọng, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, và sau đó thăng chức trưởng phòng Marketing. Cuộc sống chúng tôi cải thiện, có nhà riêng và phương tiện đi lại.
Mọi chuyện có thể đã êm đẹp nếu không có sự việc bất ngờ. Tháng trước, một nhân viên phòng tôi đã báo rằng thấy vợ tôi đi với giám đốc công ty. Ban đầu, tôi không tin và cho rằng cậu ấy nhầm. Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi quyết định theo dõi vợ trong một tuần. Trong thời gian đó, tôi nhận ra mình đã không quan tâm đến vợ. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào khả nghi. Tôi định sẽ trách cậu nhân viên kia, nhưng rồi vợ nhắn tin rằng cô ấy sẽ về muộn vì đi sinh nhật bạn.
Tôi đã bí mật theo dõi vợ mình, cải trang thành người đàn ông nhếch nhác trong quán café. Ngồi sau lưng cô ấy, tôi thấy giám đốc công ty mình ngồi bên cạnh, khoác vai vợ tôi một cách tình tứ. Cảm giác tức giận trào dâng, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh để nghe cuộc trò chuyện của họ. Khi vợ tôi thắc mắc về sự lạ lùng của tôi, giám đốc gạt đi, nói rằng cô ấy đã giúp tôi thăng chức trưởng phòng. Tôi choáng váng khi nhận ra chức vụ đó được mua bằng danh dự và phẩm giá của vợ mình.
Người đó là vợ tôi, nhưng tôi tự hỏi cô ấy còn xứng đáng không. Tôi đã ngồi một mình cho đến khi thấy họ vào khách sạn. Suốt một tuần qua, tôi ở công ty và không về nhà, chỉ gọi về nói rằng bận rộn. Có thể lúc này, cô ấy đang vui vẻ bên gã nhân tình. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng cô ấy lại làm vậy vì tôi. Giờ tôi nên tha thứ và khuyên cô ấy đừng tái phạm, hay chấm dứt vì cô ấy đã lừa dối tôi lâu nay?


Source: https://afamily.vn/khong-co-em-thi-sao-nguoi-chong-ay-len-chuc-truong-phong-20141023102938142.chn