Không dám ly hôn vì lo lắng cho con còn quá nhỏ.
Tôi và chồng ly thân từ khi tôi mang thai 3 tháng, cũng là sau 3 tháng cưới. Giờ con trai đã gần 1 tuổi, tôi càng cảm thấy không thể sống chung với chồng vì anh vô tâm, ham chơi và keo kiệt. Hàng ngày, anh chỉ chơi game và không chăm sóc con, mọi việc đều do tôi gánh vác. Anh chỉ bế con khi muốn chụp ảnh khoe. Mỗi tháng, anh đưa tôi 5 triệu, nhưng không đủ trang trải cho cuộc sống. Dù tôi muốn ly hôn, nhưng vì thương con nhỏ, tôi vẫn do dự.
Khi cãi vã với chồng và mẹ chồng, tôi từng đứng một mình trên ban công nửa đêm, nghĩ rằng cái chết sẽ giải thoát cho mình khỏi đau khổ. Nhưng tiếng khóc của con đã khiến tôi tỉnh ngộ và lùi lại.
Source: https://afamily.vn/khong-dam-ly-hon-vi-thuong-con-qua-nho-20231005173400317.chn