Không thể chịu đựng người vợ "xuất sắc"
Nhiều người có thể cho rằng tôi "dở hơi" khi phàn nàn về vợ mình, người mà ai cũng khen ngợi. Hàng xóm, họ hàng, và bạn bè đều ca ngợi vợ tôi vì tính cách sởi lởi, chu toàn và xinh đẹp. Nhưng thực tế, tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi sống bên một người "hoàn hảo" như vậy. Dù nhiều người có thể cho vợ tôi điểm 910, tôi biết rằng để có được không gian sạch sẽ và bữa cơm ngon lành, gia đình tôi phải tốn rất nhiều thời gian dọn dẹp mỗi ngày.
Vợ tôi là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo. Nàng dậy sớm tập thể dục, tắm gội và trang điểm để xinh đẹp. Nàng phấn đấu cho sự nghiệp và chăm sóc gia đình bằng cách nghiên cứu thực đơn hàng ngày, nấu ăn ngon. Để giữ không gian sống sạch sẽ, nàng dọn dẹp kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ba bố con tôi cũng phải tham gia vào việc nhà: tôi đi chợ, hai con thì một quét nhà, một rửa bát. Chúng tôi phải chú ý đến từng chi tiết, từ thực phẩm tươi ngon đến việc dọn dẹp cẩn thận. Vợ tôi còn quy định mọi người phải giữ gìn gọn gàng, nhưng tôi cảm thấy việc quá tỉ mỉ và chú trọng đến từng chi tiết như vậy thật sự là thái quá.
Sau một ngày đi làm và học, tôi và các con thường mệt mỏi, chỉ muốn thư giãn nhưng lại phải lo cơm nước và dọn dẹp. Vợ tôi thường xuyên có các sự kiện xã hội và tôi phải giúp chuẩn bị quà, mặc đồ đẹp và giữ thái độ lịch sự khi tháp tùng. Trong các dịp giỗ chạp hay cưới xin, nàng cũng bắt chúng tôi ăn mặc chỉn chu và hỗ trợ hết sức. Để cân bằng công việc và gia đình, vợ tôi thường dậy sớm và làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến stress. Vì không thể xả stress trước mặt người ngoài, nàng thường trút lên đầu tôi và các con.
Khi nàng về nhà, không khí gia đình trở nên căng thẳng với những lời than phiền về sách vở và điểm số của con cái. Hai đứa trẻ bảo tôi rằng "Mẹ như phát xít", và dù tôi mắng chúng, tôi cũng cảm thấy có phần đúng. Lâu lắm rồi, tôi và vợ không còn gần gũi. Nàng quá bận rộn với công việc, chăm sóc bản thân và các kế hoạch, mà quên mất tình cảm của chồng. Mỗi tối, nàng nói về công việc và những lo toan, còn tôi thì chỉ muốn ôm nàng nhưng thường bị từ chối. Trong lúc ngắm nhìn nàng ngủ, tôi cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi mình đã cưới phải ai. Tôi không biết làm thế nào để cải thiện tình hình này.





Source: https://afamily.vn/tam-su/khong-the-chiu-noi-nguoi-vo-hoan-hao-20110705043320176.chn