Khủng khiếp gia đình: Bé gái 10 tuổi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến cha sát hại mẹ vì ghen tuông mù quáng.
Vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra tại căn hộ trên đường Yishun Ring, Singapore vào ngày 13/8/2016, khi chị Sri Idayu Ghazali, 29 tuổi, bị chồng đang trong quá trình ly hôn, Mohamad Jonit Adnan, 38 tuổi, dùng dao đâm chết. Chị Sri Idayu và Jonit kết hôn từ năm 2007, có hai con gái, nhưng mâu thuẫn gia đình gia tăng do Jonit thất nghiệp và có mối quan hệ ngoài luồng. Đến tháng 3/2016, chị quyết định ly hôn và yêu cầu lệnh cách ly vì lo sợ Jonit làm phiền. Ngày 13/8, Jonit đã đưa hai con gái ra công viên gần nhà trước khi xảy ra vụ việc.
Hắn giả vờ hỏi hai con về việc chị Sri có thường về muộn không. Khi biết có, Jonit tức giận, nghi ngờ chị Sri hẹn hò với người khác. Sau khi đưa các con về, hắn lén vào bếp lấy dao giấu vào túi. Lúc xảy ra vụ án, chỉ còn Jonit, cô con gái út và chị Sri ở nhà. Jonit xông vào phòng chị Sri, chất vấn cô về việc về muộn. Chị Sri lạnh lùng đáp rằng chuyện đó không còn liên quan đến hắn. Tức giận, Jonit rút dao đâm chị Sri 30 nhát, khiến cô con gái út hoảng sợ. Khi nghe tiếng cãi vã, cô con gái lớn chạy vào và chứng kiến cảnh dã man bố đâm mẹ đến chết.
Khi thấy con gái đứng sững sờ, Jonit đã vứt dao và bỏ trốn. Cô con gái út hoảng hốt chạy xuống thông báo cho dì và chị. Cảnh sát nhanh chóng có mặt sau cuộc gọi khẩn cấp. Jonit sau đó ra đầu thú. Chị Sri Idayu, nạn nhân bị đâm 30 nhát dao, đã qua đời tại bệnh viện vào chiều hôm sau. Sau sự việc, cô con gái út bị rối loạn tâm lý, thường xuyên ám ảnh và khóc giữa đêm. Jonit đã bị tạm giam và hầu tòa vào giữa tháng 7 với tội danh giết người.
Trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn nhận định Jonit có tinh thần bất ổn nên không kiểm soát được hành vi. Do đó, hình phạt của hắn được giảm nhẹ xuống còn 10 năm tù giam.



Source: https://afamily.vn/bi-kich-gia-dinh-tu-su-ghen-tuong-mu-quang-be-gai-10-tuoi-chan-dong-tam-ly-nang-khi-chung-kien-bo-dam-chet-me-da-man-20180813172725983.chn