Kiện chồng tương lai vì quan hệ trước hôn nhân.
Bà Dương Thị Đinh Vân, 51 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, Bình Định, đã kiện chồng cũ Nguyễn Dũng, 69 tuổi, đòi trả tiền "công làm vợ" sau khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Họ gặp nhau vào đầu năm 2000 tại quán tạp hóa, và sau khi xác định cả hai đều góa bụa, họ bắt đầu sống chung. Dù không có lễ cưới, họ được gia đình và bạn bè chúc phúc. Bà Vân đã chăm sóc mẹ chồng tận tình, nhưng sau 4 năm, khi con cái ông Dũng trưởng thành, mâu thuẫn trong gia đình gia tăng, dẫn đến việc ông Dũng và con cái xua đuổi bà Vân ra khỏi nhà.
Chịu không nổi, bà Vân trở về sống với con trai. Năm 2005, ông Dũng xin bà quay lại và bà đồng ý, yêu cầu ông làm giấy đăng ký kết hôn để hợp pháp hóa mối quan hệ. Sau khi kết hôn, bà Vân có cuộc sống yên ổn cho đến năm 2012, khi hai con của chồng trước không gửi tiền nữa. Từ đó, ông Dũng bắt đầu thay đổi, gây gổ và hành hung bà. Bà Vân quyết định kiện ông Dũng, cho rằng tòa sơ thẩm yêu cầu ông chỉ bồi thường 30 triệu đồng là không công bằng, vì họ đã sống hợp pháp gần 10 năm.
Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, bà Vân đã kháng cáo, yêu cầu chồng bồi thường cho bà 300 triệu đồng với mức 100.000 đồng mỗi ngày trong thời gian 9 năm 2 tháng chung sống. Dù HĐXX giải thích rằng pháp luật không quy định tính "công" làm vợ và tình cảm vợ chồng không thể quy ra tiền, bà Vân vẫn không chấp nhận. Ngày 21/10, TAND tỉnh đã bác bỏ kháng cáo của bà, tuyên y án sơ thẩm. Bà Vân buồn bã kể về chuyện hôn nhân của mình.
Ngoài ra, vào cuối năm 2012, tại huyện Gò Quao, Kiên Giang, có vụ kiện hy hữu giữa cặp tình nhân Hùng và Thương, diễn ra chỉ 10 ngày trước lễ cưới, khi họ đã quen nhau trong thời gian làm công nhân tại TP Cần Thơ.
Hùng và Thương thường trò chuyện, Hùng luôn muốn gần gũi và thể hiện tình yêu với Thương, nhưng cô liên tục từ chối. Dù vậy, Hùng vẫn kiềm chế để bảo vệ tình cảm. Ngày cưới của họ dự kiến vào đầu tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, trong một lần đi chơi tối, do có hơi men, họ đã thuê phòng trọ nghỉ qua đêm. Trong lúc ở bên nhau, Hùng đã dùng vũ lực để ép Thương quan hệ, mặc dù cô cự tuyệt. Sáng hôm sau, Thương viết đơn tố cáo Hùng tội hiếp dâm. Dù Thương sau đó hối hận và muốn rút đơn, HĐXX vẫn quyết định tuyên Hùng 2 năm tù. Luật sư Phạm Thành Giang cho biết nếu bị đơn không đồng tình với cáo buộc, tòa sẽ không có chứng cứ để kết tội.
Hùng thừa nhận đã dùng vũ lực khống chế Thương để quan hệ tình dục, do đó đủ yếu tố cấu thành tội danh. Mức án 2 năm tù mà Hùng nhận là nhờ sự khoan hồng của tòa. Ông Giang cho biết: “Cả Hùng và Thương đều đáng giận nhưng cũng đáng thương. Đây sẽ là bài học cho nhiều người về việc cần giảm bớt cái tôi để tránh hậu quả xấu.” Tên nhân vật đã được thay đổi.
Source: https://afamily.vn/kien-chong-tuong-lai-vi-an-com-truoc-keng-2015120504205849.chn