Kinh hoàng như "vớ" phải chồng… bẩn!
Trước đây, khi mới yêu và cưới, Thanh Giang nghĩ chồng mình rất sạch sẽ, vì anh tắm 4-5 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, sau 7 tháng kết hôn, Giang thấy chồng thay đổi hoàn toàn. Dù vẫn đẹp trai, anh trở nên lười biếng và không chăm sóc bản thân như trước. Sau khi chơi thể thao, anh chỉ lau qua mặt rồi ăn cơm mà không tắm. Giang bắt đầu cảm thấy khó chịu và sợ mùi mồ hôi của chồng.
Giang rất mệt mỏi vì chồng không chịu tắm sau khi đá bóng, dù cô có khuyên nhủ thế nào. Anh chỉ ngồi xem ti vi hoặc làm việc, khiến Giang phải bịt mũi mỗi khi đi qua. Có hôm, cô phải để chồng ăn trước nửa tiếng để tránh mùi hôi. Anh còn treo quần áo bẩn trong tủ thay vì để ở nhà tắm cho tiện giặt. Khi Giang bắt chồng mang đồ xuống giặt, anh chỉ dùng chân vò và bịt mũi. Giang chán nản nói rằng chồng từng sạch sẽ, nhưng giờ thì rất bẩn. Cô còn nhiều câu chuyện khác về sự bẩn thỉu của anh.
Gần đây, vào tháng 6, Giang phát hiện chồng không thay tất suốt một tuần, khiến mùi hôi bốc lên từ giày. Quá tức giận, Giang đã mắng chồng và yêu cầu anh tự dọn dẹp. Mặc dù bị chửi, chồng Giang vẫn thản nhiên nói rằng không cần phải tắm nhiều. Chị Yến Tân Mai, sống ở Hoàng Mai, Hà Nội, cũng phải chấp nhận tính bẩn của chồng. Ngày mới cưới, Yến thường thắc mắc vì sao giường sạch mà vẫn ngửi thấy mùi hôi, và cuối cùng phải giặt tất cả chăn màn để xóa tan mùi khó chịu.
Yến phát hiện chồng có thói quen nhổ nước miếng vào khe giường mỗi sáng, khiến cô cảm thấy ghê tởm. Dù đã góp ý và thậm chí cãi nhau, chồng vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, anh chỉ chuyển chỗ khạc nhổ sang nhà tắm. Yến cũng cảm thấy chán nản khi phát hiện thêm chồng không đánh răng và không thay quần lót, khiến cô phải liên tục nhắc nhở và thuyết phục, thậm chí chửi bới.
Yến cảm thấy khó hiểu khi chồng mình rất bẩn nhưng vẫn không chịu tắm rửa. Sau khi đi làm về, chồng không rửa mặt hay tay chân, thậm chí ăn xong cũng không súc miệng mà chỉ ngồi lướt web. Anh còn có thói quen nhổ nước miếng xuống giường khiến Yến rất khó chịu. Khi nhắc nhở, chồng nói sẽ tắm khi nào có thời gian, nhưng thường đến khuya mới đi tắm, và chỉ tắm khoảng 3 phút. Dù Yến đã khuyên nhủ, nhưng chồng vẫn không thay đổi, khiến cô nhiều lúc phải lôi anh vào tắm lại.
Khi đó, mình vừa buồn cười vừa bực mình, cảm giác như đang tắm cho cu Bin. Còn chuyện thay đồ lót của chồng Yến thì thật kinh khủng. Yến nói mọi người không tin, nhưng cái quần chip chồng cô ấy mặc tới 3-4 ngày mà không chịu thay.



Source: https://afamily.vn/hai-hung-nhu-vo-phai-chong-ban-20130805041644430.chn