"Là con gái, thường yêu thương người xa lạ nhiều hơn cả tình mẹ"
Hôm qua, con trở về bên mẹ, mắt sưng húp vì khóc. Người đàn ông con yêu đã có người khác. Khi biết sự thật đau đớn, con chỉ có thể ôm con và chạy về với mẹ. Con khóc trong vòng tay mẹ, mẹ ôm chặt và lặng lẽ vỗ về con. Mẹ trông cháu và khuyên con nghỉ ngơi, bảo sẽ giải quyết mọi chuyện, mẹ luôn bên con. Nhìn mẹ, con nhận ra mẹ đã còng lưng và bạc tóc hơn trước. Con tự hỏi đã bao giờ dành thời gian chăm sóc mẹ hay mua quà cho mẹ chưa. Con lại khóc trong vòng tay mẹ.
Càng suy nghĩ, con nhận ra mình chưa làm gì cho mẹ. Suốt tuổi thơ, mẹ luôn chăm sóc con như nâng niu một món quà quý giá, nhưng khi yêu người khác, con chỉ chú ý đến họ. Con không quan tâm đến sức khỏe hay tâm trạng của mẹ, mà chỉ khoe những niềm vui của mình và kêu ca về khó khăn. Con chưa bao giờ hỏi thăm mẹ những điều đơn giản, như hôm nay mẹ làm gì hay dặn mẹ giữ sức khỏe. Con đã quên rằng mẹ cũng cần được yêu thương và chăm sóc như bất kỳ ai khác.
Cuối cùng, người dưng vẫn chỉ là người dưng. Họ có thể dễ dàng phản bội và không coi trọng tình cảm đã có. Bố mẹ chồng có thể khen con là dâu ngoan, nhưng khi có chuyện, họ luôn đứng về phía con trai. Khi không còn là vợ chồng, con trở thành người xa lạ với họ. Người đàn ông mà con yêu, khi có người khác, cũng sẽ xem con như một người quen. Chỉ có mẹ là luôn lắng nghe và bên con, không cần con phải đáp lại.
Mẹ luôn là người lo lắng cho con, dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như cảm sốt, mẹ cũng chăm sóc tận tình. Mỗi khi con về thăm, mẹ đều vui vẻ chào đón, dù chỉ là một lát. Mẹ yêu con vô điều kiện, nhưng con đã không làm gì để đền đáp mẹ suốt gần 30 năm qua. Tất cả tâm tư và thời gian của con đều dành cho người khác, từ lúc còn nhỏ sống trong sự bảo bọc của mẹ, đến khi ra trường bận yêu đương, rồi kết hôn và chăm sóc cho chồng và gia đình chồng. Con quên mất rằng mẹ cũng cần được quan tâm.
Mẹ ơi, con đã quên mất mẹ và coi nhẹ những hy sinh của mẹ. Giờ làm mẹ, con mới hiểu những gian nan nuôi dưỡng con khôn lớn. Con cảm nhận rõ hơn tình yêu và mong mỏi mà mẹ dành cho con. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, giấu đi khó khăn để con không phải lo lắng. Nhưng con lại yêu người khác hơn cả, còn mẹ thì chưa đủ. Mẹ ơi…
Source: https://afamily.vn/la-con-gai-chi-biet-thuong-nguoi-dung-qua-nhieu-ma-chang-thuong-me-duoc-bao-nhieu-20161208111133453.chn