Làm thế nào để giải quyết áp lực thất nghiệp cho chồng?
Tôi 26 tuổi, đã kết hôn được 3 tháng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc tạm ổn, nhưng chỉ sau 1 tháng làm việc, tôi phát hiện mình bị bệnh cần chữa trị gấp. Thời gian điều trị kéo dài hơn một tháng khiến tôi phải nghỉ việc. Người yêu tôi lúc đó là chỗ dựa tinh thần, động viên tôi vượt qua bệnh tật và hy vọng tôi sẽ trở lại làm việc. May mắn là tôi đã khỏe lại, nhưng khi về, tôi phát hiện mình đã mất việc vì có người thay thế. Sau hơn một năm thất nghiệp, tôi cảm thấy buồn chán, bởi tôi không thích ngành nghề mình theo học, và tìm việc trong lĩnh vực này rất khó khăn.
Mặc dù đôi lúc cảm thấy chán nản, nhưng nhờ sự động viên của chồng mới cưới, tôi đã nguôi ngoai phần nào. Anh luôn khuyên tôi kiên nhẫn, nhưng chờ đợi lâu quá. Hiện tại, chúng tôi sống ở một thành phố nhỏ miền Trung, chồng đi làm còn tôi ở nhà lo việc nội trợ. Công việc nhà khiến tôi mệt mỏi, nhưng giờ thất nghiệp, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, sau 8h sáng, tôi không còn việc gì để làm và chỉ lên mạng đọc tin tức suốt ngày. Chồng rất tâm lý và luôn động viên tôi, nhưng có lúc tôi phải ăn cơm một mình khi anh đi làm muộn. Bạn bè và gia đình đều ở xa, khiến tôi cảm thấy cô đơn và chán nản. Tôi thương chồng vất vả lo toan cho gia đình, nhưng đôi khi sự chán nản khiến tôi cau có với anh.
Tôi ước có việc làm để giảm bớt nỗi buồn và chia sẻ gánh nặng với chồng, nhưng tìm việc thật khó. Tôi đã nghĩ đến việc làm trái ngành, nhưng ở thành phố này, việc xin làm công nhân cũng không dễ. Tôi từng muốn đi vào Nam làm công nhân, nhưng chồng không đồng ý vì lo sức khỏe của tôi và không muốn xa nhau. Anh đã có lương ổn, nhưng tôi muốn giúp đỡ gia đình. Tôi đang phân vân không biết nên vào Nam tìm việc hay ở nhà với chồng. Có ai trong hoàn cảnh tương tự không, hãy chia sẻ với tôi nhé!




Source: https://afamily.vn/co-cach-nao-thoat-khoi-ganh-nang-that-nghiep-cho-chong-20110526044556772.chn