Làm thế nào đối phó với người vợ tiêu tốn tài sản?
Vợ tôi tên Hân, rất xinh đẹp, nên khi tỏ tình và được nhận lời, tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi đã không chú ý đến những vấn đề gia đình của cô ấy như cha nghiện rượu hay anh trai từng đi tù. Tôi chỉ nghĩ rằng quan trọng là tư cách của người yêu. Sau khi cưới, tôi phát hiện Hân sống bừa bãi, căn nhà luôn bẩn thỉu, quần áo vương vãi, bát đĩa chất đống. Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy dành ít thời gian chăm sóc tổ ấm nhưng cô chỉ cười và không nghe.
Tôi đành tự dọn dẹp vì vợ bận rộn với bạn bè. Ngày xưa ở nhà với mẹ, tôi không phải làm gì, nhưng giờ về nhà lại phải rửa bát, quét nhà, nấu cơm trong khi cô ấy đi chơi. Khi tôi cáu gắt, cô ấy luôn phản biện rằng nam nữ bình đẳng và mọi việc nhà phải chia đôi. Tôi dồn nén bực bội và dần chán vợ. Nhưng khi cô ấy thông báo có thai, tôi quyết định chấp nhận số phận và chăm sóc cô ấy. Sáu năm trôi qua, con trai tôi sắp vào lớp Một, nhưng vợ tôi lại bắt đầu chán nản và tìm thú vui ở những buổi đánh bạc.
Ban đầu, chỉ là vài người bạn cùng chơi bạc, Hân dần dần tham gia vào những sới bạc lớn hơn. Tôi không biết điều này vì thường về muộn do công việc. Vợ không làm gì, tôi cố gắng lo cho tương lai con cái. Đến khi chủ nợ đến nhà, tôi mới biết Hân đã thế chấp nhà để vay tiền đánh bạc, nợ đã lên tới tiền tỉ. Chủ nợ đe dọa tịch thu nhà nếu không trả ngay. Tôi buộc phải bán nhà để trả nợ, mua một căn chung cư nhỏ xa trung tâm. Sau đó, Hân có vẻ hối hận, và con tôi lén xin lỗi tôi thay mẹ. Thấy con ngây thơ, tôi không nỡ giận vợ nữa.
Tôi cẩn thận mang sổ đỏ và giấy tờ nhà cho bà nội cất, nghĩ rằng đề phòng vẫn hơn. Không lâu sau, chủ nợ lại đến đòi nợ, lần này cô ấy nợ gần tỉ đồng nữa. Cô ấy thua bạc và vay nặng lãi, bị đe dọa nếu không trả nợ. Tôi quyết định ly hôn, cho con sống với tôi, không muốn con phải sống với người mẹ phá sản. Hân tìm cách xin lỗi, khóc lóc van xin tôi cứu cô ấy, nhưng tôi không thể. Tài sản chỉ còn lại căn chung cư, nếu bán thì cả gia đình sẽ ra đường. Lương công chức không đủ sống, và tôi còn phải lo cho tương lai con trai mình.
Đất Hà Nội quá đắt, với thu nhập hiện tại, tôi không thể mua nhà mới chỉ bằng việc làm công chức. Tôi lo lắng về việc trả nợ cho chủ nợ và cảm thấy mình không xứng đáng làm chồng nếu bỏ mặc vợ trong lúc khó khăn. Tôi thật sự bối rối. Ngoài ra, có cơ hội cho những ai đam mê nấu ăn và chụp ảnh đẹp tham gia thi GIA ĐÌNH KHEN NGON với những giải thưởng hấp dẫn!




Source: https://afamily.vn/toi-phai-lam-sao-voi-nguoi-vo-pha-gia-chi-tu-20110702032634785.chn