"Lấy Vợ: Đề Tài Để 'Dìm Hàng'"
Khi yêu, nhiều cô gái bị cuốn hút bởi sự thông thái của chàng trai. Nhưng sau khi kết hôn, họ mới nhận ra chồng mình chỉ giỏi... nói phét. Chị Hồng ở Gò Vấp, TP.HCM thường xấu hổ vì tính ba hoa của chồng, anh Hải. Mỗi khi mua sắm, anh lại thổi phồng giá trị đồ vật để gây ấn tượng với bạn bè và người quen. Món đồ trị giá năm triệu, anh nói là mười triệu; món mười triệu thì thành trăm triệu. Có lần chị mua được máy ảnh giá rẻ, anh lập tức khoe là hàng xách tay từ Mỹ với giá "mấy ngàn đô", và vì sợ bị phát hiện, máy ảnh đó không bao giờ được sử dụng.
Chồng chị thích khoe khoang về cuộc sống riêng tư, thường thổi phồng thu nhập và thành tích học tập của con cái. Dù gia đình có cuộc sống ổn định, anh vẫn nói lương cao hơn thực tế và phóng đại về học bổng của con, khiến chị bị mang tiếng “ki bo” và con gái xấu hổ. Tương tự, chị Quý ở Quận 3 cũng phải chịu đựng chồng mình, anh Minh, thường khoe khoang với bạn bè rằng mình là người chồng giỏi, trong khi thực tế hai vợ chồng có thu nhập tương đương.
Mẹ chồng lên chơi, chồng chị bất ngờ trổ tài nấu ăn và khoe khoang rằng chị làm gì cũng kém cỏi, khiến mẹ chồng luôn nhăn nhó. Anh Minh còn thích dìm hàng vợ, thường xuyên kể về quá khứ và so sánh chị với những người phụ nữ khác, khiến chị cảm thấy tổn thương. Dù yêu anh, chị vẫn chán ghét tính ba hoa của chồng, nhất là khi bạn bè anh bàn tán về một người bạn cũ nổi bật.
Khi thấy bạn bè ca ngợi một chàng trai, chồng chị Hồng cũng tự phụ tuyên bố mình có nhiều cô gái theo đuổi. Để chứng minh, anh nhờ cô em họ giả làm tình nhân. Khi chị Hồng biết chuyện, nổi cơn ghen và đòi ly dị, anh phải năn nỉ và nhờ em họ làm chứng mới giữ được hòa bình. Từ đó, anh không dám khoe khoang chuyện nhà nữa.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/lay-vo-lam-de-tai-dim-hang-20110616015820343.chn