Lấy vợ gần nhà: Cứ hở chút là nàng lại "tót" về nhà đẻ, cuộc sống cứ như một vở hài kịch!
Tôi là đàn ông và hôm nay muốn chia sẻ câu chuyện gia đình mình. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không lấy vợ gần nhà. Vợ chồng tôi sống sát nhau, chỉ cách nhau chưa tới 100m, nên chuyện yêu đương rất thuận tiện, không tốn công sức hay tiền bạc như bạn bè khác. Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi nhận ra nhiều phiền toái hơn là lợi ích. Vợ tôi thường về nhà mẹ đẻ ăn cơm và chỉ về nhà chồng để ngủ. Điều này khiến tôi cảm thấy bất tiện vì hai nhà quá gần, khó nhắc nhở nhau. Tôi khuyên những ai có ý định lấy vợ gần hãy suy nghĩ kỹ.
Cấm con gái về nhà có thể hỏng mối quan hệ lâu dài. Nếu có cãi vã, bên ngoại sẽ biết ngay và can thiệp. Vợ tôi thường cãi nhau to tiếng để gia đình biết tình hình. Mỗi lần tranh cãi, cô ấy lại báo với bố mẹ, khiến họ cũng can thiệp và nhắc nhở tôi về những chuyện nhỏ nhặt. Chuyện riêng tư của vợ chồng tôi trở thành đề tài cho hàng xóm. Nếu tôi chạm vào tự ái, vợ có thể lập tức về nhà mẹ đẻ, mặc dù cô ấy luôn xin phép bố mẹ tôi trước. Hai nhà sát nhau nên việc đi lại như một vở hài kịch.
Tôi không thèm đến đón vợ, cô ấy tự về. Giờ đồ đạc của cô ấy đã có cả ở nhà tôi lẫn nhà vợ. Nhà vợ vẫn để một phòng trống cho cô ấy khi buồn. Chuyện vợ chồng tôi sẽ nhanh chóng trở thành đề tài cho hàng xóm bàn tán. Chuyện nhỏ cũng bị thổi phồng, khiến tôi ngạc nhiên khi nghe các bà hỏi han về vợ mình. Vợ tôi chỉ nhờ mẹ tôi nấu món ăn, mà đã bị hiểu lầm thành hư hỏng. Mỗi lần cô ấy về ngoại, xóm lại xôn xao suốt ngày. Tôi khuyên thật lòng, nếu lấy vợ thì nên chọn người ở xa, để tránh bị bàn tán nhiều.
Rắc rối quá.



Source: https://afamily.vn/lay-vo-gan-nha-ho-chut-la-nang-tot-ve-nha-de-nen-di-di-o-o-cu-nhu-dien-hai-20181108095500148.chn