Liệu tôi có đang “chia sẻ” chồng với người khác?
Tình yêu của tôi dường như bị xem thường và lừa dối, khi người yêu không tôn trọng tôi. Sự tự hào của họ về mối tình đầu và cuối sau 18 năm sống chung, trong khi anh yêu thương vợ con nhưng lại hay lăng nhăng. Những mâu thuẫn trong tính cách khiến chị ấy đôi lúc xem thường anh, và chị là người quyết định mọi thứ trong gia đình. Họ đã có lúc tưởng chừng tan vỡ, chị từng định bỏ anh nhưng anh đã quỳ xin chị ở lại vì thương vợ con. Khi tôi gặp anh, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng và không biết có phải vì thế mà anh yêu tôi. Từ đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ ngoại tình, mặc dù trong lòng tôi rất ray rứt nhưng tình yêu dành cho anh khiến tôi mù quáng.
Vì tức giận, anh chị đã ly dị và hối hận. Mặc dù họ vẫn còn yêu nhau, nhưng sự tin tưởng đã phai nhạt. Sau 3 năm, họ vẫn sống như vợ chồng, chỉ khác là anh không ở cùng nhà với chị và con. Chị thường đe dọa sẽ kiện anh, khiến anh phải nhượng bộ vì thương con. Tuy nhiên, anh cũng quan tâm đến tôi và đã đưa mẹ anh xuống xin phép để chúng tôi tìm hiểu, điều này khiến tôi tin vào tình yêu của anh dành cho mình.
Tôi biết mọi người sẽ khinh thường mình, nhưng tôi rất yêu anh. Dù biết mình sai, tôi không thể để mất anh. Tôi hứa sẽ yêu và chăm sóc 2 con anh nếu chúng tôi thành vợ chồng, và sẽ tôn trọng vợ anh, mặc dù khó khăn. Nhưng sau hơn 3 năm, anh khiến tôi cảm thấy bị tổn thương và thiếu tôn trọng khi để tôi chờ đợi. Tôi không chắc anh có thật lòng muốn cưới tôi hay không. Anh nói cần thời gian để ổn định mọi thứ và tránh làm vợ con buồn, trong khi vợ anh đã nhiều lần tìm cách trả thù tôi. Có lẽ anh không muốn rời xa vợ và cũng không muốn mất tôi.
Khi ở bên tôi, anh vẫn nhận điện thoại từ vợ con, điều này tôi không trách. Nhưng khi bên vợ, anh lại tránh né tin nhắn của tôi và chỉ viện lý do sau đó, khiến tôi cảm thấy tổn thương và thiếu tôn trọng. Dù tôi không thích anh đi chơi với vợ, anh vẫn tiếp tục. Sau những chuyến đi, vợ anh thường nhắn tin khiêu khích và khi giận anh, lại miệt thị anh với tôi, nhưng khi anh âu yếm, chị lại nói tôi là kẻ phá hoại. Tôi chưa bao giờ cấm cản anh, nếu anh bỏ tôi, tôi chỉ biết khóc chứ không thể cầu xin tình yêu của anh.
Tôi âm thầm chịu đựng thiệt thòi trong tình yêu với anh và chỉ chờ đợi ngày anh đề nghị cưới. Tôi đã khuyên anh về nhà vì chị ấy cần anh, nhưng anh ngại vì sợ tái diễn quá khứ. Hành động của chị khiến tôi mệt mỏi và tuyệt vọng về tình cảm của anh. Khi tôi trách anh, anh bảo đừng để những điều nhỏ nhặt làm hỏng chuyện lớn, và rằng anh không thể tin tưởng nếu tôi cứ như vậy. Tôi luôn mềm lòng trước những hứa hẹn của anh, nhưng không hiểu được tâm lý của người đàn ông đã ly dị. Có lẽ anh ray rứt vì phụ bạc vợ con nhưng cũng tiếc nuối nếu mất tôi. Tôi không hiểu tại sao anh không thể chấm dứt quá khứ một cách dứt khoát. Tôi chỉ mong được tôn trọng và hiểu rõ hơn về anh.
Cơ hội thể hiện tài nấu ăn và chụp ảnh đẹp! Click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và giải thưởng hấp dẫn!





Source: https://afamily.vn/co-phai-toi-dang-dung-chung-chong-nguoi-2011063003487494.chn