Liệu tôi có phải sống như một góa phụ trong suốt cuộc đời bên chồng mình?
Sau gần 10 năm sống chung, tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, dù chồng tôi là người tốt, yêu thương vợ con. Chúng tôi đã xây dựng một gia đình hạnh phúc với 2 con ngoan ngoãn, chồng làm bác sĩ có uy tín. Nhiều người có thể nghĩ tôi buồn vì anh ngoại tình, nhưng thực tế chồng tôi rất chung thủy. Vấn đề bắt đầu cách đây 2 năm, khi anh nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện và phải ra ngoài giữa trời mưa lúc sáng sớm.
Sau nửa tiếng, tôi nhận tin chồng bị tai nạn, phải nằm bất động suốt một tháng. Khi chồng hồi phục, bác sĩ cho biết khả năng anh sẽ khỏe lại hoàn toàn rất lớn. Tôi cảm thấy biết ơn vì chồng đã bình phục, nhưng không biết rằng anh vẫn mang chấn thương không thể hồi phục. Dù nằm chung giường suốt mấy tháng, chúng tôi không có quan hệ vợ chồng. Khi tôi dũng cảm hỏi, chồng đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng tai nạn đã ảnh hưởng đến dây thần kinh, khiến anh mất hoàn toàn hứng thú và khả năng đàn ông. Tôi rất sốc, nhưng vẫn an ủi chồng và tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc vì tình yêu của mình.
Bản năng thật khó cưỡng. Tôi đã sai khi nghĩ rằng tình dục không quan trọng. Sau 2 năm sống với chồng, tôi cảm thấy như bạn bè bên nhau. Nhiều lúc tôi muốn tìm ai đó để thỏa mãn, nhưng lại nghĩ đến chồng con nên không dám. Tôi mới ngoài 30, không thể sống như một góa phụ mãi. Tôi nên làm gì để giữ hạnh phúc hôn nhân mà không phải dằn vặt lương tâm?



Source: https://afamily.vn/chang-le-ca-doi-nay-toi-se-song-cung-chong-nhung-chang-khac-gi-mot-goa-phu-20180607160759929.chn