Liệu tôi đã không hoàn thành tốt vai trò của một người chồng suốt thời gian qua?
Tôi là giáo viên toán ở trường cấp 3, vợ tôi là kế toán tiểu học. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có nhưng đủ đầy, và nhiều người ao ước có được như vậy. Tôi hài lòng với cuộc sống và gia đình, nhưng vợ tôi thì không. Cô ấy thường so sánh và nói về bạn bè, khiến tôi thấy khó xử. Dù vợ tôi là người tốt, yêu thương gia đình, nhưng thói quen kể về những người bạn hạnh phúc khiến tôi phải suy nghĩ về cách đối xử của mình với cô ấy.
Từ câu chuyện của vợ, tôi đã tự chỉnh sửa và hoàn thiện bản thân, điều mà vợ cũng nhận thấy và ghi nhận. Cả hai chúng tôi đều vui với sự thay đổi này. Tuy nhiên, vợ tôi ngày càng kể nhiều chuyện về bạn bè, từ sự thành công của họ đến cuộc sống đáng mơ ước của họ. Cô ấy cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè, học hỏi từ họ. Tôi không phản đối nhưng cảm thấy không hài lòng, vì điều này làm đảo lộn sinh hoạt gia đình, khiến con cái bị bỏ bê và công việc nhà không còn ngăn nắp.
Con gái tôi thường phải chờ ở phòng bảo vệ sau giờ học vì tôi không thể đón, trong khi vợ tôi bận đi cà phê với bạn. Sau vài lần như vậy, tôi đã góp ý với vợ về việc này, nhưng cô ấy phản ứng gay gắt, cho rằng tôi chỉ khó chịu vì phải đón con. Tôi giải thích rằng vợ làm gần nhà và nên đón con, nhưng cô ấy nổi giận, nói rằng tôi không thể so sánh với những chồng khác và yêu cầu tôi thuê người giúp việc nếu không hài lòng.
Vợ tôi luôn so sánh tôi với chồng bạn bè và coi tôi là kẻ bất tài, vô dụng. Dù tôi có cố gắng dọa nạt hay phản ứng, cô ấy vẫn không ngừng châm chọc, nói tôi không đủ khả năng lo cho gia đình. Tôi cảm thấy thất vọng vì thực tế cuộc sống của chúng tôi không tệ đến mức đó. Làm đàn ông, tôi muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho vợ con, nhưng nghề nghiệp tôi chọn không giúp tôi giàu có như kinh doanh. Gần đây, tôi rất mệt mỏi và không biết phải làm gì để vợ hiểu và thay đổi suy nghĩ của cô ấy về tôi.



Source: https://afamily.vn/co-phai-lau-nay-toi-da-khong-lam-tron-trach-nhiem-mot-nguoi-chong-7864.chn