Lo sợ vì sự không chung thủy của vợ
Chị Hoài Bắc Ninh được mọi người ghen tị vì có một gia đình hạnh phúc với chồng hiền lành và hai con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, chị không hài lòng với cuộc sống hiện tại vì chồng quá thật thà và thiếu tâm lý. Khi Dũng, nhân viên mới tại công ty chị, xuất hiện, Hoài cảm thấy như tìm được người thấu hiểu. Dù không đẹp trai bằng chồng, Dũng lại khéo léo, biết cách khen ngợi và luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của chị.
Hoài nhận lời mời của anh trai chưa vợ đi cafe, xem phim, và nhanh chóng rơi vào vòng tay anh. Họ sống trong tình yêu như đôi nhân tình, trong khi chồng Hoài, người thật thà, không nghi ngờ gì cho đến khi thấy vợ ngồi sau xe nhân tình với vẻ mặt say đắm. Sau khi bắt gặp họ vào nhà nghỉ, anh quyết định ly hôn và nuôi con. Dù nỗi đau dần nguôi, tổn thương trong lòng anh vẫn mãi ở lại. Trong khi đó, Hoài hạnh phúc với tình yêu mới cho đến khi Dũng thừa nhận không có ý định gắn bó lâu dài, chỉ xem cô như một "của lạ".
Việc Dũng gắn bó với người phụ nữ đã qua một đời chồng là điều không tưởng. Anh N.V.T ở Hà Nội yêu bạn gái ba năm, trong đó hai năm sống như vợ chồng. Dù biết cô có quá khứ tình cảm, anh vẫn yêu và bỏ qua. Họ đã đăng ký kết hôn, chỉ chờ đám cưới. Gần ngày cưới, anh nhận thấy cô có dấu hiệu lạ, nhưng nghĩ chỉ là tâm lý dâu mới. Tuy nhiên, một tuần trước ngày cưới, cô vẫn lén lút gặp người cũ. Anh bình tĩnh hoãn đám cưới, khiến cô phải suy nghĩ. Cuối cùng, cô đề nghị chia tay, và anh cũng không còn muốn níu kéo.
Anh thừa nhận rằng một phần lỗi thuộc về mình khi không còn quan tâm và nồng nàn như lúc mới yêu, mà chỉ cắm đầu vào công việc để kiếm tiền sau khi lập gia đình. Thời gian anh không dành cho cô đã khiến cô sa ngã. Đến giờ, anh vẫn chưa quên được người cũ nhưng không dám đối mặt với quá khứ của cô. Hậu quả của việc này không chỉ ảnh hưởng đến người chồng mà còn khiến người phụ nữ phải đánh đổi cả cuộc đời. Gần đây, tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, một vụ xô xát xảy ra khi người vợ Phạm Út Huệ tự ý bỏ gia đình để đi theo nhân tình mà không thông báo cho chồng, Phạm Ngọc Phúc.
Ngày 16 tháng 3 năm 2011, anh Phúc phát hiện vợ mình, chị Huệ, đang sống chung với nhân tình Huỳnh Cà Tèo. Trong cơn tức giận, Phúc đã đâm chị Huệ, khiến chị bị thương nặng và phải nhập viện. Sau đó, Phúc đã đến trụ sở ấp Đông Hiển A để tự thú. Sự việc này chỉ là một trong nhiều kết cục đau lòng của những người phụ nữ lầm lạc, mà nguyên nhân cũng phần nào do sự thiếu quan tâm từ chồng. Nhiều người vợ cảm thấy cô đơn trong chính mái ấm của mình khi chồng chỉ chăm chăm vào công việc và nhậu nhẹt, dẫn đến những quyết định sai lầm.
Source: https://afamily.vn/phat-so-vi-vo-lang-nhang-20110526014455609.chn