Lợi ích từ 10 năm giữ bí mật với vợ
“Em ghét dối trá nhất, nên anh phải luôn nói thật với em. Nếu nói dối, tình cảm sẽ đứt đoạn không thể nối lại,” nàng nói khi tôi cầu hôn. Tôi hứa sẽ trung thực, và từ đó, tôi sống như một người chồng ngoan ngoãn. Tôi luôn báo cáo đúng việc mình làm, không như những gã khác chỉ than phiền về công việc trong khi thực chất lại đi nhậu. Vợ tôi tin tưởng tôi, nhưng sự thật là tôi vẫn thường xuyên nói dối. Nói dối đôi khi lại có lợi, như việc tôi luôn tỏ ra là chồng nghèo, tiêu xài theo số tiền vợ cho, trong khi thực chất tôi có quỹ đen riêng.
Các đàn ông đều biết, khi vợ giữ hết lương, ai bảo không có quỹ đen thì hoặc là nói dối, hoặc không tử tế. Tôi có quỹ đen nên mới sống được. Vợ cho tôi 100 nghìn mỗi ngày, nhưng chỉ ăn sáng và trưa đã hết gần hết. Ai cũng cần café, rượu bia, nên tiền đâu ra? Nhờ quỹ đen từ làm thêm và bổ sung, tôi có thể tặng vợ món quà ý nghĩa vào sinh nhật mà nàng không hay biết. Quỹ đen giúp tôi tiêu xài mà vợ không biết gì.
Tôi tưởng tượng nếu không có quỹ, tôi sẽ phải xin tiền vợ cho những chuyện không đáng, và tôi không muốn nàng xót xa. Lập quỹ đen là vì tôi yêu thương nàng. Thực ra, tôi không chỉ nói dối về tiền mà còn về tình cảm. Sau 10 năm, tình yêu không còn như thuở ban đầu, tôi không thể nhớ nàng khi đi công tác vì bận rộn. Nhưng vì sự lãng mạn của nàng, tôi vẫn nói rằng tôi nhớ nàng điên cuồng và yêu nàng không khác gì trước đây. Sự thật là tôi vẫn yêu nàng, nhưng tình yêu đã thay đổi. Khi nàng hỏi về nhan sắc, tôi lại phải nói dối.
"Em già quá rồi phải không anh? Em ngày càng béo, bụng em có to không?" Nàng nói đúng, nhưng tôi không thể gật đầu. Tôi cao giọng: "To gì, em có bụng đâu mà to!" "Đồ ngốc, anh ghét loại đàn bà không có da thịt," tôi nói, tránh dùng từ "mỡ". Tôi bảo nàng ra ngoài xem sinh viên mới ra trường có ai trẻ hơn nàng không. Vợ tôi liền yên tâm, vì nàng biết điều quan trọng là chồng thấy mình xinh. Nàng tự tin trở lại và tiếp tục nũng nịu với tôi. Tôi đã nói dối nàng nhiều điều, không chỉ vì lợi ích mà còn vì tình yêu, mặc dù không còn như xưa. Xin đừng mách vợ tôi về những điều tôi chia sẻ hôm nay, nhưng nếu có, nàng sẽ cho là các bạn nói dối, hoặc tôi đang đùa vì hôm nay là Ngày Nói dối 14.
Source: https://afamily.vn/cai-loi-cua-10-nam-noi-doi-vo-20110401111435644.chn