Ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà
Chị Hà Anh, 28 tuổi, quê Hưng Yên, kết hôn với chồng là kỹ sư xây dựng ở Hà Nội sau khi có thai. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng tồi tệ, chồng chị đứng về phía mẹ, khiến chị cảm thấy cô đơn. Sau một lần mâu thuẫn lớn, chị quyết định ôm con rời khỏi nhà chồng và nộp đơn ly hôn. Mặc dù đã ly hôn, chồng chị vẫn thường xuyên đến thăm con vào mỗi tối thứ 7.
Dù đã ly hôn, mỗi lần chồng cũ qua thăm con, họ lại tái diễn mối quan hệ như xưa. Chị thường tránh mặt, nhưng một lần không có hàng xóm, chị buộc phải ở lại cùng hai bố con. Anh thường mua đồ ăn và có khi ngủ lại, dẫn đến việc họ trở nên thân mật. Tình huống tương tự cũng xảy ra với chị Lệ Hà ở Hà Nội, sau 5 năm hôn nhân tan vỡ. Cả hai không thể chia đôi giá trị căn nhà nên vẫn sống chung, chia không gian thành hai phần: anh ở tầng 3, chị và con gái ở tầng 2.
Sau khi ly hôn, các vật dụng trong nhà được chia đều, mỗi người có bếp riêng. Thời gian đầu, họ thực hiện quy tắc phân chia rõ ràng, nhưng sống chung nhà khiến điều đó khó khăn. Chị thường qua "nhà anh" vay đồ và giúp anh khi cần. Cuối tuần, anh mời bạn, chị lại nấu nướng cho cả nhà. Dần dần, họ sống như một gia đình, thậm chí chị và con gái thường lên tầng ngủ cùng anh. Những lần gần gũi khiến họ nhớ lại kỷ niệm cũ và cuối cùng, họ quyết định đăng ký kết hôn lại.
Cuộc sống của vợ chồng chị Hà Anh đã trở nên quen thuộc với những bữa ăn chung và giấc ngủ bên nhau. Một lần, chị bất cẩn có bầu và anh đề nghị quay lại để con có bố. Chị đồng ý, lo lắng vì đã ngoài 35 tuổi và không thể nuôi hai con một mình. Tuy nhiên, hôn nhân của chị vẫn bế tắc. Chị đã cố gắng hàn gắn, nhưng chồng chỉ lảng tránh và không có ý định tái hôn, đưa ra điều kiện chị phải xin lỗi và được mẹ chồng chấp nhận. Nghĩ đến cuộc sống khổ sở ở nhà chồng, chị chùn chân, cảm thấy bất lực khi chồng chỉ thăm con mà không đả động đến chuyện tái hôn, sợ rằng sẽ lại phải ôm con bỏ đi như trước.


Source: https://afamily.vn/ly-hon-van-chung-giuong-20140807022339893.chn