"Ly thân suốt một năm, bỗng dưng chồng quay lại xin nhận con, tôi rơi vào tình huống khó xử"
Sau vài tháng kết hôn, chồng tôi, một chủ thầu xây dựng, thường xuyên đi công tác xa, khiến chúng tôi không có thời gian bên nhau. Khi tôi thông báo có bầu, anh không vui mà còn giận dữ, nghi ngờ tôi ngoại tình và cho rằng đứa trẻ không phải con anh. Tôi bị tổn thương vì chồng không tin tưởng, trong khi bố mẹ chồng cũng không ủng hộ tôi, nên tôi đã về nhà đẻ. Gia đình tôi nghèo, tôi phải tự lo mọi thứ để sinh con. Trong khi chồng không quan tâm, còn bịa đặt tin đồn xấu về tôi, khi tôi đòi ly hôn, anh lại không đồng ý và muốn tôi sống độc thân suốt đời.
Tôi đã trải qua đau khổ và khóc suốt thời gian mang thai. Khi con ra đời, tôi vừa thương con vừa băn khoăn về quyết định của mình. Đứa bé giống hệt bố nó, khiến nhiều người thăm hỏi phải nói lại với nhà chồng. Sau thời gian ở cữ, bố mẹ chồng đến thăm, thấy con giống chồng tôi nên mới hối hận và xin lỗi, gửi cho tôi 10 triệu để chăm sóc bé, nhưng tôi từ chối và khẳng định sẽ ly hôn, làm giấy khai sinh cho con mang họ mẹ. Một thời gian sau, chồng tôi đến xin lỗi và muốn nhận lại con, nhưng tôi không đồng ý. Trong suốt một năm qua, tôi đã đơn độc chịu đựng mọi khó khăn, thậm chí lúc tôi sinh, anh ta cũng không quan tâm. Vì vậy, tôi không xem anh ta là cha của đứa trẻ.
Bố mẹ tôi khuyên tôi nên tha thứ cho chồng và nhà chồng, vì làm mẹ đơn thân sẽ rất khó khăn và con cái sẽ thiệt thòi. Tôi cảm thấy bối rối giữa tình thương dành cho con và việc quyết định của mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/ly-than-ca-nam-troi-dang-yen-lanh-thi-chong-toi-xin-nhan-lai-con-khien-toi-lam-vao-canh-khon-don-20210322113623527.chn