Mẹ chồng đến thăm, vợ tôi bưng mâm cơm chỉ toàn thức ăn thừa để tiếp đãi bà.
Hôm qua, mẹ tôi lên thăm các con và cháu. Tôi đi làm cả ngày, tối về thấy vợ đã chuẩn bị sẵn bữa cơm. Ban đầu tôi hài lòng, nhưng khi nhìn kỹ, tôi tái mặt khi phát hiện mọi món ăn đều là đồ thừa từ bữa tiệc sinh nhật vợ cách đây hai hôm. Dù thức ăn vẫn còn tươi, nhưng vợ đã dọn lên đãi mẹ chồng khiến tôi rất tức giận. Tôi không thể chấp nhận việc này, nhưng do có mặt mẹ nên không dám nói ra sự thật để tránh làm bà buồn.
Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng để cả nhà cùng ăn tối. Về nhà, tôi nói chuyện với vợ, nhưng cô ấy biện minh rằng mẹ cũng như người nhà nên không cần quá câu nệ. Tôi rất tức giận vì vợ không nhận lỗi mà lại bao biện. Đêm đó, tôi bắt vợ phải bỏ hết đồ ăn thừa và hôm sau mua thực phẩm tươi nấu đãi mẹ chồng. Vợ im lặng nghe theo, nhưng tôi vẫn rất giận. Tôi đang băn khoăn làm thế nào để vợ không coi thường mẹ chồng nữa.


Source: https://afamily.vn/me-chong-len-choi-ma-vo-toi-bung-mam-com-toan-thuc-an-thua-len-de-dai-ba-2021012712035496.chn