Mẹ chồng khéo léo xin vay 8 cây vàng hứa sẽ xây nhà, nhưng con dâu bàng hoàng khi thấy tên trong sổ đỏ của căn biệt thự hoành tráng.
Sau hơn 1 năm bên Tiến, Thương quyết định đi lao động nước ngoài do cả hai gia đình đều khó khăn, và Tiến có công việc lương thấp không đủ lo cho cuộc sống. Cô muốn kiếm chút vốn để hai vợ chồng có thể làm ăn sau này. Trước đêm bay, mẹ chồng đến tận phòng, dặn dò cô giữ sức khỏe và hứa sẽ quản lý tiền bạc cho Tiến. Mẹ chồng còn đề nghị giữ một ít vàng cưới của Thương để cô yên tâm làm việc. Tin tưởng vào mẹ chồng, Thương đã đưa hơn 1 cây vàng cho bà. Năm đầu ở nước ngoài, cô gửi tiền về để trả nợ phí đi lại, và năm tiếp theo, mẹ chồng thường xuyên gọi điện giục cô gửi tiền về để bà giữ giúp.
Thương gửi tiền về cho mẹ chồng để mua vàng, vừa yên tâm vừa tránh lỗ. Mẹ chồng rất quan tâm đến cô, thường xuyên gọi điện nói chuyện. Dù mọi người lo lắng khi Thương quyết định đi xuất khẩu lao động, nhưng cô cảm thấy an tâm hơn khi có mẹ chồng quản lý tài sản. Một ngày, mẹ chồng thông báo đã tích lũy được hơn 8 cây vàng, nhưng muốn bàn về việc sửa sang lại nhà cửa vì đã cũ và xuống cấp.
Mẹ có thể vay vàng và tiền của Tiến để xây dựng lại ngôi nhà cho tươm tất, vì nhà này cũng là của vợ chồng con. Mẹ chỉ sống được khoảng chục năm nữa, nhưng thấy các con có nhà cửa đàng hoàng, mẹ sẽ yên tâm. Thương luôn mong ước có một ngôi nhà khang trang, và mặc dù trước đây cô nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng căn nhà cũ nát khiến cô cảm thấy chạnh lòng, nhất là những ngày mưa. Giờ mẹ chồng đã đề xuất, Thương cũng đồng ý. Mẹ chồng còn nói sẽ ăn mừng khi nhà hoàn thành, khiến Thương cảm thấy hạnh phúc khi tưởng tượng ra cảnh đó.
Sau những tháng ngày làm việc vất vả ở nước ngoài, Thương thấy được phần nào công sức đền đáp. Mẹ chồng đã dùng tiền gửi về để xây nhà thay vì mua vàng. Thương tích cực làm thêm giờ để gửi tiền về, nhưng dần dần cô nhận ra mẹ chồng và chồng ít gọi điện cho mình hơn. Những cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu rồi nhanh chóng kết thúc vì lý do bận rộn. Thương nghĩ rằng họ bận rộn với việc xây nhà. Khi nhà xây xong, mẹ chồng gửi hình cho Thương xem. Cô bất ngờ khi thấy ngôi nhà hoành tráng như một biệt thự. Mẹ chồng nói rằng ban đầu không định xây lớn, nhưng vì nghĩ đến tương lai cho con cái nên đã quyết định. Tuy nhiên, việc xây nhà lớn cũng khiến gia đình còn nợ nhiều. Mẹ chồng nhắc Thương về việc ở lại làm thêm một năm nữa.
Thương cảm thấy bớt lo về nợ nần của vợ chồng, dù hơi thất vọng nhưng cũng chấp nhận. Cô giận mẹ chồng vì không hỏi ý kiến nhưng hiểu rằng bà mong có căn nhà khang trang. Thương quyết định ở lại làm thêm một năm và gửi lương về quê cho mẹ chồng. Một ngày, Thương nhận tin bất ngờ từ bên ngoại: chồng cô, Tiến, đã lấy vợ mới. Cô gọi cho mẹ chồng và Tiến nhưng không ai bắt máy. Sau một tuần không liên lạc được, Thương quyết định nghỉ việc và về nước. Về đến nhà chồng, cô rất sốc khi thấy mọi thứ đã thay đổi sau 4 năm vắng mặt, và không ai ra đón cô. Mẹ chồng thì ốm, còn Tiến bận đi làm. Trước mắt Thương là ngôi nhà lớn mà cô luôn mơ ước.
Cô Thương gọi chồng và mẹ chồng nhưng không ai trả lời. Một phụ nữ lạ bế một đứa bé ra, hỏi cô có việc gì. Thương ngỡ ngàng hỏi lại, nhưng người phụ nữ khẳng định chồng cô, anh Tiến, là của cô ta. Thương bàng hoàng đánh rơi túi, nhận ra tin đồn về chồng mình là đúng. Tối hôm đó, Thương hiểu ra Tiến đã có bồ.



Source: https://afamily.vn/me-chong-ngot-nhat-doi-vay-8-cay-vang-hua-hen-se-xay-nha-cho-den-khi-can-biet-thu-do-so-moc-len-con-dau-chet-lang-boi-cai-ten-trong-so-do-2020082715413303.chn