Mẹ chồng lặng lẽ rời đi khi thấy con dâu ngủ không nấu cơm, không còn ép vợ chồng tôi ly thân nữa.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 8 năm và đã trải qua nhiều khó khăn, phần lớn đến từ phía nhà chồng. Ban đầu, mối quan hệ với mẹ chồng khá bình thường, nhưng mọi chuyện xấu đi khi chồng tôi gặp tai nạn giao thông. Một đêm, khi tôi phải gọi chồng về đưa con nhập viện vì sốt cao, anh bị ô tô đâm phải. Cả hai đều phải cấp cứu, khiến gia đình lo lắng. Mẹ chồng đổ lỗi cho tôi, cho rằng nếu không gọi chồng về thì tai nạn đã không xảy ra. Dù chồng tôi đã giải thích rằng anh đi đón là hợp lý, mẹ chồng vẫn chỉ trích tôi, cho rằng tôi cố tình "hành" con trai bà.
Tôi đã chịu đựng nhiều áp lực từ mẹ chồng sau vụ tai nạn của chồng, nhưng vẫn không rời xa anh. Dù bố chồng và chị chồng bênh vực tôi, mẹ chồng vẫn không tha thứ. Tôi mất ăn mất ngủ, nhưng nhờ chồng động viên, tôi đã vượt qua. Đến giờ, mẹ chồng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mỗi khi tôi về nhà. Tôi rất buồn nhưng không biết làm gì. Mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của vợ chồng tôi, làm tôi không dám nói ra. Gần đây, tôi có chuyến từ thiện và chồng đã đồng ý ở nhà chăm con.
Chuyến đi kéo dài 2 ngày, khi về đến thành phố đã tối muộn, đồng nghiệp chở tôi về nhà bằng ô tô riêng. Hàng xóm thấy vậy lại tưởng tôi có quan hệ mờ ám, khiến tin đồn đến tai mẹ chồng. Bà mắng mỏ tôi, không tin tôi giải thích và cho rằng tôi làm xấu mặt con trai bà. Dù chồng tôi xác nhận anh biết rõ chuyện, mẹ chồng vẫn bảo chúng tôi phải ly thân. Tôi không đồng ý, vì tôi không làm gì sai. Bà cho rằng tôi cư xử quá trớn và không coi trọng gia đình chồng. Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát khiến tôi ức chế, nhưng vì thương chồng con, tôi quyết định im lặng chấm dứt cuộc tranh luận.
Sau đó, chồng khuyên tôi sống thoải mái, không cần bận tâm đến lời ra tiếng vào. Hàng xóm có người tốt, người xấu, nên nếu cứ lo lắng thì không bao giờ yên ổn. Thời gian sẽ giúp mọi chuyện lắng xuống. Tuy nhiên, mẹ chồng lại không nghĩ vậy. Bà có vẻ chán ghét tôi và luôn mong chúng tôi ly dị. Bà thường xuyên nhắn tin gây áp lực cho tôi. Nhưng sau buổi tối hôm qua, mẹ chồng bỗng thay đổi. Tôi thắc mắc và khi xem lại camera phòng khách, tôi mới hiểu. Do công việc bận rộn, tôi đã về nhà muộn và ngủ quên trên sofa. Chồng và con trai tôi đã lén lút làm mọi việc trong im lặng.
Mẹ chồng bất ngờ gõ cửa để nói chuyện với vợ chồng tôi. Bà thấy con trai và cháu nội ngồi đọc sách, còn tôi thì ngủ trên ghế, nên ngạc nhiên. Bà định gọi tôi dậy nấu cơm nhưng chồng tôi đã cản lại và trò chuyện với bà. Khi tôi dậy, mẹ chồng đã đi, để lại nồi canh sôi và thịt bò sốt vang mà chồng tôi đã chuẩn bị. Sau đó, tôi tắm rửa và đi ngủ, trong khi chồng lo cho con. Hôm nay, mẹ chồng nhắn tin nhẹ nhàng, bảo tôi đón con ở lớp và cho qua nhà nội để đi sắm quần áo Tết. Bà còn dặn tôi mang thịt đông và dưa chua về. Tôi ngạc nhiên chụp lại tin nhắn gửi cho chồng, anh chỉ cười bảo tôi được mẹ chồng chiều chuộng, khác hẳn với hôm qua khi bà muốn vợ chồng tôi ly thân.
Không biết chồng tôi đã nói gì với mẹ anh mà bà lại thay đổi như vậy nhỉ.
Source: https://afamily.vn/sang-nha-thay-con-dau-nam-ngu-khong-nau-com-me-chong-lang-thinh-roi-di-va-khong-ep-vo-chong-toi-ly-than-nua-20250109175514958.chn