Mẹ chồng rơi nước mắt khiến con dâu bệnh tật xúc động, nhưng câu nói sau đó của bà khiến nàng sững sờ.
Sau khi cưới, vợ chồng cô quyết định Nam tiến lập nghiệp do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Họ sống xa bố mẹ hai bên, chỉ liên lạc qua điện thoại và thỉnh thoảng gửi tiền về. Năm thứ hai, cửa hàng của họ đã có khách quen, nhưng cô bất ngờ phát hiện mình bị bệnh và cần nhập viện điều trị. Anh chồng lo lắng, đề nghị cô về quê chữa bệnh vì chỉ có hai vợ chồng, không thể vừa chăm sóc cô vừa lo cửa hàng. Anh sẽ gửi tiền hỗ trợ cô điều trị.
Cô không buồn khi chồng không chăm sóc mình, vì hiểu hoàn cảnh hiện tại. Quyết định về quê chữa bệnh, dù kinh tế khó khăn và sức khỏe yếu, cô vẫn mua quà cho bố mẹ chồng. Khi xuống sân bay, cả bố mẹ đẻ và mẹ chồng đều ra đón, cô xúc động khóc khi gặp lại gia đình. Mẹ cô nắm tay cô, lặng lẽ khóc vì nỗi nhớ và thương con. Cô chuẩn bị vào viện lớn ở thủ đô, đưa quà và tiền cho mẹ chồng, nhưng bà bỗng khóc nức nở. Cô vừa hoảng hốt vừa cảm động, an ủi mẹ chồng rằng bệnh sẽ ổn nếu chữa kịp thời.
Mẹ đừng khóc, nếu không con cũng khóc theo… Cô vừa cười vừa an ủi mẹ chồng, nhưng mẹ chồng càng khóc to hơn. Cô chưa bao giờ gặp tình huống này, không biết phải làm sao. May mà mẹ chồng không khóc lâu, bà buồn bã nói: "Con về đây rồi, ai lo cho chồng con ở đó? Bây giờ chỉ có nó một mình, cực nhọc và không ai chăm sóc. Con phải nhanh chóng về để có vợ có chồng, mẹ lo lắm." Những lời của mẹ chồng khiến cô bất ngờ và chua xót, nhất là khi bà không hỏi thăm tình trạng bệnh của cô. Cô cố gắng mỉm cười: "Mẹ đừng lo, con sẽ vào sớm với anh ấy." Mẹ đẻ cô đứng bên cạnh, sốt ruột cho con và lên tiếng: "Thôi, để tôi đưa cháu vào viện trước, chữa bệnh quan trọng hơn."
Mẹ chồng cô mang quà về quê, chỉ có bố mẹ đẻ đưa cô vào viện. Trong thời gian nằm viện, mẹ chồng gọi hai lần, hỏi cô khi nào ra viện, khuyên cô không nên về quê thăm họ hàng mà hãy vào với chồng. Cô chỉ biết cười buồn trước những câu hỏi ấy.


Source: https://afamily.vn/me-chong-khoc-lam-con-dau-benh-tat-vo-cung-xuc-dong-nhung-cau-noi-sau-do-cua-ba-lai-khien-nang-hoa-da-20180524101031939.chn