Mẹ chồng than ốm khi nhờ trông cháu, nàng dâu chỉ biết khóc ròng vì nỗi khổ tâm.
Hạnh và Đức kết hôn được hơn 3 năm và đã làm việc ở thành phố sau đám cưới. Nhờ làm ăn chăm chỉ và sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, họ mua được một căn chung cư nhỏ sau 2 năm. Khi có chỗ ở ổn định, họ bắt đầu nghĩ đến việc có con. Chỉ một thời gian ngắn sau khi quyết định, Hạnh mang thai, khiến cả hai bên gia đình đều vui mừng, đặc biệt là gia đình Hạnh. Trong thời gian mang thai, bố mẹ Hạnh rất chăm sóc, gửi đồ cho con gái. Sau khi Hạnh sinh con, mẹ cô là người chăm sóc bên cạnh. Mẹ chồng Hạnh cũng lên thăm nhưng sau vài ngày đã muốn về nhà vì công việc ở quê, dù Đức không đồng tình nhưng Hạnh đã đồng ý để mẹ chồng về.
Hạnh nghĩ rằng khi mẹ nghỉ hưu, bà có thể giúp cô trông con khi cô trở lại làm việc. Tuy nhiên, khi hết thai sản, bố Hạnh bị ngã gãy chân, buộc mẹ cô phải về quê chăm sóc. Hạnh phải nhờ Đức gọi mẹ lên chăm cháu, mặc dù bà có vẻ miễn cưỡng. Sau khi mẹ chồng lên, Hạnh lại phải đối mặt với tình huống căng thẳng khác khi bà liên tục than đau ốm. Hạnh cố gắng động viên bà quen với thành phố, nhưng sau hai tuần, tình trạng của bà vẫn không cải thiện, ngày nào cũng than đau đủ thứ.
Hạnh không thể làm ngơ với trách nhiệm dâu con. Cô tất bật mua thuốc và đồ ăn tốt cho mẹ chồng, chỉ yêu cầu bà trông cháu mà không làm gì thêm. Dù biết mẹ chồng đã giúp đỡ, Hạnh vẫn phải nấu nướng và chăm sóc cả hai người, đôi khi cảm thấy như phải chăm thêm một đứa trẻ. Cô rất căng thẳng vì nếu bà về quê thì không ai trông cháu, nhưng nếu ở lại với sức khỏe yếu, Hạnh không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Mẹ Hạnh còn phải đợi hai tháng nữa mới ra giúp được. May mắn là Đức, chồng cô, rất hiểu chuyện.
Biết vợ mệt mỏi vì mẹ mình, anh luôn cố gắng về sớm để giúp đỡ. Còn Hạnh, cô chỉ mong bố nhanh khỏi để mẹ có thể về quê trông cháu cho bà nội.


Source: https://afamily.vn/tuong-nhe-ganh-khi-co-ba-noi-len-trong-chau-ai-ngo-me-chong-nay-om-mai-dau-khien-con-dau-phai-cham-them-20181115163622686.chn