"Mẹ chồng từ chối nhận món quà lớn từ con dâu, sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ"
Tôi 35 tuổi, đã kết hôn 9 năm và có 2 con, một đứa học lớp 3 và một đứa 5 tuổi. Công việc của vợ chồng tôi ổn định, đủ chi tiêu và có khoản tiết kiệm để ra ở riêng. Chúng tôi sống với gia đình chồng, chi trả phần lớn chi phí trong nhà, thỉnh thoảng tôi còn biếu mẹ chồng tiền để bà tiêu xài. Tuy nhiên, gần đây, khi tôi biếu mẹ chồng 50 triệu, bà đã từ chối và sau đó thể hiện thái độ ghét tôi, thường xuyên nói lời đả kích. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi biết rằng mẹ chồng không muốn vợ chồng tôi ra ở riêng và đã nói với chồng tôi rằng có tiền thì nên xây nhà trong khuôn viên gia đình.
Đi mua chỗ khác thì vợ chồng không phải chia đôi tài sản sau này. Nếu xây nhà trên đất của bố mẹ chồng, tôi sẽ không được gì nếu ly hôn. Mẹ chồng tôi còn khuyên chồng gây áp lực để xin thêm tiền xây nhà, và tôi cảm thấy bà quá tính toán, chỉ lo cho nhà mình mà không nghĩ đến tôi. Chồng tôi có hai anh em, nếu chúng tôi xây nhà, chưa chắc đã được ở lâu dài. Nếu ly hôn, tôi sẽ ra đi tay trắng. Tôi thất vọng về mẹ chồng và thấy khó xử giữa việc nghe lời bà hay giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi đã rủ chồng ra ngoài ở riêng, nhưng anh ấy lại sợ mẹ.
Tôi cảm thấy ấm ức và không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này. Có nên dứt khoát dọn ra ngoài để thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng không?
Source: https://afamily.vn/bieu-me-chong-so-tien-lon-nhung-bi-tu-choi-nhan-con-dau-choang-vang-khi-biet-su-that-dang-sau-20220428144430256.chn