Mẹ chồng tức giận gọi taxi về quê, khiến chồng tôi cho rằng tôi bất hiếu.
Chồng tôi là con út và mẹ chồng thường ở nhà trông cháu cho anh chị. Sau khi tôi sinh con, bà chuyển lên hỗ trợ vợ chồng tôi, khiến chồng tôi càng lười biếng hơn. Anh chỉ ôm con một chút rồi lại xem phim hoặc chơi game, không chịu làm việc nhà. Nay mẹ chồng về quê trông coi việc sửa nhà, chồng lại đi công tác hai năm, nên tôi đề nghị thuê giúp việc hoặc cho con đi nhà trẻ. Tuy nhiên, cả chồng và mẹ chồng đều phản đối. Chồng bảo có ông bà ngoại, còn mẹ chồng đề nghị đưa cháu về quê cho bà trông. Thường thì khi mẹ chồng về quê, tôi nhờ ông bà ngoại hoặc các bác giúp trông cháu.
Bố mẹ tôi đã lớn tuổi và không thể bỏ nhà ở quê, trong khi tôi không muốn con phải xa mẹ. Bà về quê giúp bác sửa nhà nên không có thời gian trông cháu, lại còn bụi bặm. Tôi đề nghị thuê giúp việc hoặc cho con đi nhà trẻ nhưng cả chồng và mẹ chồng đều phản đối. Sau nhiều tranh cãi, chồng yêu cầu tôi nghỉ làm ở nhà trông con, còn mẹ chồng thì bắt tôi phải về quê ít nhất 2 tháng. Bà không muốn thuê giúp việc hay gửi trẻ trước 3 tuổi. Khi tôi không đồng ý, mẹ chồng tức giận dọn đồ về quê, chồng đổ lỗi cho tôi là bất hiếu. Cuối cùng, tôi bị chồng tát và đã đánh lại, rồi ôm con vào trong nhà khóa cửa khóc.
Xin chị em tư vấn giúp tôi: Nên nghe theo mẹ chồng cho con về quê để giữ hòa khí hay cho con đi nhà trẻ để gần mẹ, vì cháu đã lớn? Nếu bạn có tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi bài viết về tamsuafamily.vn. Thư sẽ được phản hồi trong 24 giờ.


Source: https://afamily.vn/khong-vua-y-me-chong-dung-dung-bat-taxi-ve-que-khien-toi-bi-chong-gan-cho-toi-bat-hieu-20180519093743627.chn