Mẹ chồng xông vào phòng, túm tóc đánh vì không cho chồng vào ngủ cùng.
Mình quyết không về nhà chồng nữa. Chỉ có chồng là người sống với mình cả đời, còn bố mẹ chồng thì nếu thuận ý thì ở, không thì đi. Mới cưới hơn tháng mà đã bị mẹ chồng đánh vào mặt. Dù mới cưới, nhưng cả hai đã gần 30. Nhà anh ở quê, nhà mình ở phố. Bố mẹ mình không bắt anh ở rể mà tặng căn hộ làm quà cưới. Gia đình mình phóng khoáng, coi trọng tự do và hạnh phúc cá nhân. Sau tuần trăng mật, mình và chồng mang quà về quê thăm bố mẹ anh để tạo ấn tượng tốt. Mẹ chồng còn trẻ nhưng sống ở quê nên phong kiến nặng nề. Mình không thể sống chung với bà vì sợ sẽ gặp nhiều áp lực. Bà chuẩn bị cơm tối từ sớm và rất nghiêm khắc với mọi việc.
Khi về nhà bố mẹ chồng, mình cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với họ. Mẹ chồng quá tôn trọng thứ bậc, khiến mình không thể gần gũi. Khi thử làm điều thân mật như bóp vai cho bà, mình bị từ chối và cảm thấy ngượng ngùng. Bà nói rằng việc tự ý chạm vào người lớn là hỗn. Cuối tuần, chồng đi thăm bạn cũ, mình ở nhà một mình, cảm thấy cô đơn vì không thể trò chuyện với mẹ chồng. Gọi điện cho chồng nhiều lần nhưng không được, cuối cùng nghe anh đã say. Mẹ chồng thì nói rằng phụ nữ phải phục tùng chồng, không được làm lãnh đạo.
Mình càng nôn nóng chồng về, chỉ muốn nhanh chóng trở lại thành phố. Sau bữa tối, mình đi ngủ sớm, lật qua lật lại mãi đến 10 giờ chồng mới về. Thấy anh về, mình cảm thấy tức giận vì anh đã tỏ ra vô tâm ngay sau tuần trăng mật. Mình tủi thân òa khóc khi suốt cả ngày phải chịu đựng mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh. Chồng say rượu thấy mình khóc lại chỉ cười. Mình giận dữ bảo anh ra ngoài ngủ rồi đóng cửa. Không ngờ mẹ chồng đến gõ cửa, mình tưởng chồng, mở ra thì bị đánh bất ngờ. Hoảng hốt, mình chỉ biết ôm má khóc nghẹn.
Bà ép mình vào giường, túm tóc và chửi mắng với những lời lẽ tục tĩu, khiến mình quyết định cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Dù đã cố gắng hạ thấp cái tôi cá nhân, nhưng bị đánh giữa đêm khiến mình cảm thấy nhục nhã. Chồng mình vội chạy đến can ngăn, nhưng sự việc đã đủ để mình nghĩ tới việc rời đi ngay lập tức. Dù anh cố gắng xin lỗi mẹ, nhưng cách cư xử như vậy đã làm mọi thứ trở nên không thể cứu vãn.
Mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng có lẽ đã chấm dứt, và mình cương quyết không hàn gắn. Từ khi về, mình không liên lạc với nhà chồng và cũng không nhận được cuộc gọi nào. Chồng mình thì khổ sở xin lỗi, nhưng mình vẫn chờ một lời xin lỗi từ mẹ chồng. Nếu không có, mình sẽ tiếp tục như vậy.


Source: https://afamily.vn/bi-me-chong-vao-tan-giuong-tum-toc-danh-vi-khong-cho-chong-vao-phong-ngu-20140707083039396.chn