Mẹ đẻ bức xúc khi biết con gái đã ly hôn: Câu chuyện về những gia đình đặt "danh dự" lên trên hạnh phúc của con cái.
Trong hôn nhân, tình cảm chân thật giữa hai người là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc. Khi người phụ nữ thiếu chính kiến và chấp nhận lấy bất kỳ ai, việc xây dựng hạnh phúc trở nên khó khăn. Nhiều gia đình vì lý do khác nhau đã đẩy con gái vào tình cảnh khổ sở. Hôn nhân không phải chuyện nhỏ nhặt, vì vậy cần nghiêm túc với nó. Hương, 28 tuổi, đau lòng khi nghĩ về bố mẹ và nhận ra cuộc hôn nhân của mình thất bại nhưng quá muộn để thay đổi. Trong khi em trai cô đã có bạn gái, Hương vẫn độc thân. Bố mẹ cô, theo phong kiến, mong cô sớm kết hôn và đã tìm cách mai mối cho Hương.
Cuối cùng, Hương đồng ý kết hôn với Phong, một người đàn ông 34 tuổi làm kinh doanh, vì bố mẹ cô hy vọng điều này sẽ giúp cô có cuộc sống ổn định. Mặc dù Hương không yêu Phong và cảm thấy bị ép buộc, nhưng cô lo lắng về việc làm chậm trễ hôn nhân của em trai. Sau nửa năm kết hôn, Hương vẫn không thích Phong, hai người ít giao tiếp và cô cảm thấy ghét cả việc Phong muốn có con, trong khi anh lại cho rằng không có con sẽ là thiệt thòi lớn.
Mâu thuẫn giữa Hương và Phong ngày càng sâu sắc. Hương nhận thấy Phong có tính nóng nảy, thường uống rượu và bạo hành cô. Sau khi đánh, anh ta dọa không cho cô kể chuyện này. Khi Hương kể cho mẹ chồng, bà chỉ cho rằng cãi vã là bình thường và khuyên cô nên nhẫn nhịn. Sau lần bị đánh thứ hai, Hương quyết định ly hôn. Về nhà, bố mẹ cô ngạc nhiên và tức giận vì không được thông báo trước. Hương mệt mỏi đáp lại rằng họ đã làm cô đau khổ đủ rồi. Cô nhận ra rằng việc chọn người bạn đời cần cẩn trọng, nếu không sẽ chỉ rơi vào khổ đau. Tin Hương ly hôn nhanh chóng lan ra.
Bố mẹ Hương rất xấu hổ vì cô bỏ chồng. Mẹ cô thường mắng Hương, cho rằng ly hôn là điều không nên, dù Hương đã bị chồng bạo lực. Mẹ cô chỉ lo lắng về hình ảnh gia đình và tương lai của em trai, không hề quan tâm đến nỗi đau của Hương. Điều này khiến Hương càng thêm chán nản và không muốn trở về nhà.
Cô chăm chỉ làm việc và mua một căn phòng nhỏ để sống độc lập. Khi người thân nói những lời tổn thương, nỗi đau càng lớn. Câu chuyện của Hương nhắc nhở rằng phụ nữ không nên xem nhẹ hôn nhân. Nếu không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và nguyện ý từ đầu, bạn sẽ phải sống trong thất vọng. Mỗi người cần có quan điểm và yêu cầu riêng về hôn nhân, điều này sẽ giúp bạn tìm được người phù hợp thay vì chỉ chung sống.



Source: https://afamily.vn/su-phan-no-cua-me-de-khi-phat-hien-con-gai-da-ly-hon-va-cau-chuyen-ve-nhung-gia-dinh-coi-mat-mui-lon-hon-hanh-phuc-cua-con-cai-20200825182621811.chn