Mẹ đẻ đến thăm con gái trong ngày cưới, chỉ vào vết lạ trên sàn khiến tôi không thể kìm nén nước mắt.
Bố tôi mất khi tôi còn nhỏ, mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau suốt nhiều năm. Tôi không có anh chị em, nên mẹ là người thân gần gũi nhất. Tất cả vui buồn trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với mẹ. Tôi từng muốn sống cùng mẹ mãi, nhưng mẹ khuyên tôi không nên hy sinh hạnh phúc cá nhân. Khi tôi khóc vì sắp lấy chồng, mẹ nói bà có thể sống độc lập và ủng hộ tôi. Mẹ sống ở ngoại thành Hà Nội, còn vợ chồng tôi ở trung tâm, thỉnh thoảng mẹ mới đến thăm. Tôi đã đề nghị chồng đón mẹ về ở chung, nhưng anh không đồng ý vì nhà chật và không muốn có người khác sống cùng. Chồng tôi khá khó tính.
Hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài năm rưỡi nhưng chưa có con, và gặp rất nhiều mâu thuẫn. Khi sống chung, chúng tôi phát hiện nhiều điểm khác biệt, trong khi trước đó chỉ thấy yêu nhau. Cả hai đều cá tính, không ai chịu xin lỗi, và thường cãi nhau rồi im lặng nhiều ngày. Tôi đã nghỉ việc để tập trung nội trợ, nhưng từ đó chồng tôi không còn quan tâm đến tôi như trước. Tất cả công việc nhà đều dồn lên tôi, và dù cảm thấy tủi thân, tôi không dám chia sẻ vì hiểu rằng anh cũng vất vả kiếm tiền.
Mẹ tôi bất ngờ đến chơi khi chồng đi làm và phát hiện tôi đang sống khổ sở trong hôn nhân. Trong lúc tôi gọt hoa quả, mẹ chỉ vào vết xước trên sàn nhà và nhắc nhở tôi cần cẩn thận hơn. Nhìn vết xước, tôi cảm thấy lặng người, nhớ lại những lần di chuyển sofa mà chồng không hề biết. Anh không thấy những khó khăn tôi gánh vác một mình. Tôi đã tâm sự với mẹ về tình trạng hôn nhân của mình, nước mắt tràn mi.
Mẹ tôi xúc động trước những tổn thương của tôi, nhưng tôi khuyên mẹ đừng can thiệp với chồng vì chúng tôi đang cãi nhau về tiền bạc. Tôi lo mẹ sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Cuộc hôn nhân ngày càng chán nản và không còn mang lại hạnh phúc, liệu có phải đã đến lúc tôi nên từ bỏ?


Source: https://afamily.vn/me-de-den-tham-con-gai-di-lay-chong-ba-vua-chi-vao-vet-la-tren-san-toi-lien-bat-khoc-20210528110137743.chn