Mẹ đơn thân và những mối tình mạo hiểm không hẹn trước.
Tôi thường đọc mục Tâm sự trên báo và cảm nhận được sự sẻ chia từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, tôi đang mang trong mình nỗi đau khó vượt qua. Khi lớn lên, tôi đã yêu một người nhưng sau khi có thai, tôi nhận ra chúng tôi không hợp nhau và chia tay. Dù vậy, tôi quyết định giữ lại đứa con và sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Trong thời gian mang thai, tôi chăm sóc bản thân theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi bé được 8 tháng, cha của bé cầu xin kết hôn để làm giấy tờ, tôi đồng ý nhưng anh ta sau đó không chịu ký ly hôn, khiến tôi phải đơn phương xin ly hôn, mất hơn một năm mới xong. Giờ con tôi khỏe mạnh và tôi dạy bé tự lập như trẻ em nước ngoài.
Tôi rất tự hào về bé. Tôi vừa làm việc vừa nuôi con, nhưng khi bé 3 tuổi, cha bé xin cho bé về sống với anh để tiện cho việc học, vì anh có hộ khẩu gần trường và bà nội sẽ chăm sóc bé. Tôi đồng ý vì bận công việc kinh doanh và lo lắng cho việc học của bé. Hiện tại, tôi vẫn chưa ổn định và có bạn trai mới, một huấn luyện viên thể thao và doanh nhân hơn tôi 13 tuổi. Anh đã ly hôn 7 năm và có một con trai 15 tuổi, là vận động viên xuất sắc. Anh thường xuyên đi công tác và luôn tặng tôi quà. Anh rất yêu tôi và mặc dù có nhiều người theo đuổi, anh không quan tâm. Bên anh, tôi phải trở thành một quý bà trong những sự kiện công cộng.
Tôi thường nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng anh luôn bên tôi ngoài giờ làm việc. Khi không gặp được, anh vẫn online và tôi cảm thấy an tâm phần nào. Mỗi khi anh đi công tác, tôi tìm hiểu về quốc gia đó để trò chuyện với anh. Trong công việc, tôi phải nỗ lực học hỏi để phù hợp với môi trường của anh, điều này khiến tôi cảm thấy áp lực. Cha của con tôi biết tôi đang yêu và ghen tuông, thường dùng con để kiểm soát tôi. Sau nhiều lần bị gây khó dễ, tôi quyết định về quê một tháng trước khi trở lại Sài Gòn để bắt đầu lại mà không cho cha của con biết. Trong thời gian đó, bạn trai tôi rất quan tâm và lo lắng cho tôi. Khi trở lại Sài Gòn, tôi gọi cho anh để đón nhưng không liên lạc được vì điện thoại hết pin.
Tôi gọi taxi về khách sạn và rất ấm ức. Mấy ngày sau, anh tìm tôi nhưng tôi đã tổn thương vì lúc cần thiết nhất anh không có mặt. Tôi lang thang tìm nhà để thuê, mệt mỏi và cuối cùng thuê được một chỗ gần nơi tôi nghỉ. Sau đó, tôi quen một hàng xóm tên H, cùng tuổi và sinh cùng ngày với tôi, nhưng H lại nghiện thuốc lá và rượu. Mặc dù sốc trước bạn của H, tôi cũng nhận ra nhiều điểm chung giữa chúng tôi. Trước khi yêu H, tôi đã chia sẻ quá khứ của mình, và dù H sốc nhưng vẫn không rời xa tôi. Tôi hiểu rằng chúng tôi khó có một kết thúc tốt đẹp, điều đó khiến tôi buồn và đau khổ.
Tôi đã nói với H rằng hiện tại chúng tôi không thể chia tay, nhưng tôi muốn có một lối đi mở, dẫn đến ngày anh lấy vợ và tôi lấy chồng. Tôi mong muốn chúng tôi tôn trọng và yêu thương nhau trọn vẹn trong thời gian còn bên nhau. Nếu một ngày tôi gặp người thích, tôi sẽ thông báo cho H và ngược lại, để chúng tôi có thể chia tay trong hòa bình. Mặc dù vậy, cả hai đều đau khổ khi nghĩ đến điều đó, vì tôi không thể chấp nhận người nghiện thuốc lá, rượu và có bạn bè ăn nói thô tục, trong khi H cũng khó chấp nhận quá khứ của tôi. Mặc dù có nhiều người theo đuổi tôi, tôi vẫn chỉ tập trung vào công việc vì trái tim tôi đã dành cho H.
Chỉ có H là người duy nhất tôi nghĩ đến. H rất yêu tôi và luôn ở bên tôi trong suốt gần một năm quen nhau, chỉ trừ lúc làm việc và ngủ. H luôn mang tôi theo trong các buổi giao lưu và tự hào về tôi vì tôi nổi bật và khéo léo. Gia đình H cũng quý tôi, mặc dù tôi giữ khoảng cách vì sợ tổn thương. Tôi cảm nhận được sự yêu mến từ họ. H và cha của H không hợp nhau.


Source: https://afamily.vn/gai-mot-con-va-nhung-moi-tinh-khong-biet-den-ngay-mai-2012051710091390.chn