Mẹ hứa sẽ đóng góp 100 triệu xây lăng tổ, nhưng vợ tôi quyết liệt phản đối và lý do khiến cả gia đình bất ngờ.
Hai con tôi đã lớn, kinh tế gia đình ổn định và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi là con trai duy nhất, bố mẹ sống gần nhà. Bố tôi rất khó tính, kiểm soát mọi thứ từ ăn mặc đến việc mẹ tụ tập bạn bè, dù ông kiếm nhiều tiền nhưng chỉ thích mua vàng cất đi. Mẹ có lương hưu 5 triệu mỗi tháng, phải lo chi tiêu cho cả hai ông bà. Khi mẹ về quê, bố cấm cản và tôi thường phải bênh vực mẹ. Ba tháng trước, bố tôi không may qua đời, mẹ rất buồn nhưng giờ đã nguôi ngoai. Gần đây, mẹ thay đổi nhiều, mua sắm liên tục, làm vợ tôi bức xúc. Mẹ mặc đồ trẻ trung hơn, tôi ủng hộ nhưng vợ lại chê bai, cho rằng mẹ không nên ăn mặc như vậy ở tuổi hơn 60.
Tôi không chấp nhận quan điểm lệch lạc của vợ về mẹ chồng. Tôi cho rằng mẹ có quyền mặc đồ mình thích và làm những gì mẹ muốn để vui vẻ. Khi biết mẹ đăng ký lớp học dưỡng sinh có phí, vợ tôi phản đối, còn khen mẹ sức khỏe tốt không cần tốn tiền. Mẹ tôi vẫn làm những gì bà thích, dù vợ tôi không đồng tình. Gần đây, mẹ thông báo sẽ góp 100 triệu đồng để xây lăng tổ, tôi ủng hộ nhưng vợ phản đối mạnh mẽ, cho rằng mẹ chi tiêu hoang phí. Mẹ đã đáp lại rằng bà có tiền và quyền chi tiêu theo ý thích. Vợ tôi bức xúc cho rằng mẹ tiêu xài như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng chữa bệnh sau này. Câu nói của vợ khiến tôi ngạc nhiên, bởi trước đây tôi nghĩ cô ấy chỉ lo lắng cho mẹ chứ không phải vì sợ mẹ tiêu hết tiền.
Mẹ tôi bức xúc vì khi bố còn sống thì bị cấm cản đủ điều, giờ con dâu lại thay thế. Nhìn mẹ khóc, tôi đã động viên bà làm những gì khiến bà hạnh phúc. Vợ tôi thì cho rằng nếu mẹ chỉ biết chi tiêu hoang phí thì về già cũng không cần quan tâm. Theo mọi người, tôi nên nói với vợ thế nào để cô ấy không can thiệp vào việc chi tiêu của mẹ?


Source: https://afamily.vn/me-noi-se-gop-100-trieu-xay-lang-to-vo-toi-ra-suc-ngan-can-va-khi-biet-ly-do-ca-nha-choang-vang-20210526104356288.chn