Mẹ tôi dự định bán đất để sống cùng con trai, ai ngờ chỉ sau một đêm, bà đã ôm tôi khóc và thề sẽ không quay về nhà anh chị nữa.
Nhà tôi có hai anh em, cả hai đã lập gia đình và sống lâu dài trên thành phố. Bố tôi mất, mẹ tôi sống ở quê và dự định sẽ bán đất lên ở cùng anh trai. Mẹ lên thành phố chơi và bàn chuyện bán đất, nhưng khi tôi gặp bà, bà tỏ ra buồn bã. Bà ôm tôi và khóc, nói rằng mẹ khổ vì cách cư xử của chị dâu với con trai. Mặc dù có mẹ chồng ở đó, chị dâu không giúp đỡ gì, mọi việc trong nhà đều do anh tôi làm, trong khi chị không có lý do gì để không giúp.
Chị dâu chỉ nằm chơi điện thoại chờ chồng nấu ăn và thường quát mắng anh tôi, trong khi anh ấy chỉ biết làm theo mà không dám cãi. Mẹ tôi rất đau lòng vì con trai mù quáng vì tình. Đặc biệt, tối qua chị dâu đi chơi về muộn, say rượu, và khi anh tôi trách móc thì chị đã tát anh hai cái. Thay vì phản kháng, anh lại dỗ dành vợ. Mẹ tôi nghe thấy và rất tức giận khi anh bênh vợ. Hóa ra chị dâu không yêu anh, mà chỉ đang tìm cách lấp đầy nỗi đau từ cuộc tình trước. Mẹ tôi không muốn sống chung trong hoàn cảnh này.
Bà thề sẽ không quay lại nhà anh chị nữa, để anh tự chịu hậu quả. Tôi thấy chán nản vì không thường đến nhà anh do chị dâu lạnh nhạt. Không ngờ anh lại lụy tình đến mất tự trọng. Tôi có nên nói thẳng với anh trai và khuyên anh ly hôn chị dâu không? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/me-toi-dinh-ban-dat-len-o-voi-con-trai-ai-ngo-vua-qua-mot-dem-ba-da-om-toi-khoc-loc-the-khong-bao-gio-tro-lai-nha-anh-chi-nua-20201130084514876.chn