Mẹ tôi tự mình bắt taxi đến nộp đơn ly hôn, lý do khiến tôi không thể can ngăn bà.
Đêm chủ nhật, tôi nghe mẹ khóc và sáng hôm sau thấy bố đi sớm, tối mới về. Trong bữa cơm, mẹ bảo muốn ly hôn, nhưng đây không phải lần đầu. Những lần trước, mẹ thường quay lại sau vài ngày. Nhưng lần này, mẹ kiên quyết và đòi tôi chở mẹ lên tòa nộp đơn ly hôn. Tôi từ chối vì không xin nghỉ được, nhưng mẹ nhất quyết sẽ bắt taxi đi. Cuối cùng, mẹ đã tự đi nộp đơn và không dọa bố. Chiều hôm đó, mẹ sắp xếp đồ đạc của bố và cho ông ở tầng 2.
Bà ở tầng 1, và bố tôi cũng im lặng lắng nghe. Tôi nhận ra bố không tin tưởng mẹ. Khi hỏi mẹ về lý do ly hôn, mẹ cho biết do không chịu nổi tính gia trưởng của bố, ông luôn ghen tuông và cấm mẹ giao lưu, làm đẹp. Mẹ cảm thấy mất tự do suốt nhiều năm. Tôi thấy lạ vì mẹ chịu đựng lâu như vậy, giờ lại muốn thay đổi. Bố bảo nếu mẹ tự do thì gia đình sẽ tan nát, điều đó cho thấy ông không tin mẹ. Tôi quyết định ủng hộ mẹ ly hôn, mong mẹ có cuộc sống thoải mái hơn. Tôi tin rằng nếu vợ chồng không tin tưởng nhau thì không nên sống chung, và tôi cũng muốn được tôn trọng trong hôn nhân sau này.


Source: https://afamily.vn/me-toi-mot-minh-bat-taxi-di-nop-don-ly-hon-nghe-xong-ly-do-ma-toi-khong-muon-khuyen-can-ngan-can-20240417111815555.chn