Mẹ vất vả làm bánh sinh nhật cho con, nhưng khi mang ra, bé lại tái mặt, dù được nịnh nọt cũng không chịu thổi nến!
Trong thời gian nghỉ dịch, nhiều chị em đã chứng tỏ tài nấu nướng của mình qua những món ăn đẹp mắt và hấp dẫn. Tuy nhiên, giữa những người khéo tay, vẫn có những bà mẹ gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, Phạm Thu Phương đã chia sẻ câu chuyện hài hước về việc làm bánh cupcake cho con gái. Sau khi học công thức trên mạng, chị bắt tay làm bánh, khiến con gái háo hức, còn chạy đi lấy nến để tổ chức sinh nhật.
Sau 2 giờ vất vả, bánh cupcake của chị Phương đã hoàn thành, nhưng con gái chị, Thảo My, lại thất vọng và từ chối ăn vì thấy bánh xấu. Chiếc bánh đen sì, trang trí bằng hạnh nhân thái mỏng, không đạt yêu cầu. Chị Phương cho biết bánh không bông xốp mà đặc sệt, kem trang trí thì loãng lúc đầu, sau lại đặc quá, và khi trang trí lúc bánh còn nóng, kem chảy hết. Thảo My không chịu thổi nến, trong khi con trai 10 tuổi đòi mẹ sinh em gái. Chị Phương còn chia sẻ hình ảnh Thảo My buồn bã bên chiếc bánh, thể hiện rõ sự hụt hẫng.
Câu chuyện của chị Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, khiến mọi người vừa thấy buồn cười vừa thương cảm cho cô con gái nhỏ Lê Ngọc Thảo My, hơn 2 tuổi. Khi nhìn thấy chiếc bánh, Thảo My đã thất vọng, chê bánh xấu và dỗi mẹ. Dù gia đình hát Happy Birthday để khuyến khích bé thổi nến, nhưng Thảo My vẫn không chịu mà khóc lớn. Chị Phương cho biết không chỉ con gái mà chồng chị cũng bực bội và khuyên chị lần sau nên mua bánh thay vì tự làm để tiết kiệm thời gian.
Chị Phương không phải lần đầu thất bại khi làm bánh, nhưng vẫn quyết định thử lại sau vài ngày để con gái quên đi. Hy vọng rằng qua những lần thất bại, tay nghề của chị sẽ cải thiện và có thể làm một chiếc bánh đẹp tặng bé, bù lại những lần buồn trước đó.




Source: https://afamily.vn/me-hi-huc-lam-banh-sinh-nhat-cho-con-ai-ngo-be-ra-thi-mat-be-bien-sac-ninh-gay-luoi-cung-nhat-dinh-khong-thoi-nen-20200420170322999.chn