Méo mó cặp đôi sinh con không đẹp do mẹ phẫu thuật thẩm mỹ "quá đà"
Vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tại trung tâm thẩm mỹ Cát Tường gây ra cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền và phi tang thi thể xuống sông Hồng đã tác động mạnh mẽ đến trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) tại Hà Nội. Sau vụ án, Bộ Y tế đã tăng cường kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ, không cho phép họ tự ý thực hiện các thủ thuật mà chỉ được thực hiện tại bệnh viện với trang thiết bị đầy đủ. Sự việc này cũng khiến nhiều chị em phụ nữ nhận ra những nguy cơ từ việc theo đuổi cái đẹp mà không chú ý đến an toàn. Mặc dù trước đó đã có nhiều trường hợp hài hước liên quan đến thẩm mỹ, nhưng giờ đây, những hậu quả nghiêm trọng đã khiến họ phải suy nghĩ lại về lựa chọn của mình, đặc biệt khi có những cặp vợ chồng trẻ lo lắng về hình dáng của con cái do ảnh hưởng từ những ca phẫu thuật.
Ở tuổi 28, anh Hoàng Việt, nhân viên Marketing, có cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn với cô dâu xinh đẹp, hot girl nổi tiếng. Đám cưới hoành tráng tại khách sạn 5 sao khiến bạn bè ghen tị. Sau nửa năm, vợ anh mang thai, Việt hạnh phúc sắm sửa đồ cho con và mong chờ cô con gái xinh đẹp giống mẹ. Tuy nhiên, khi vợ sinh, anh không tìm thấy nét nào chung giữa bé và hai vợ chồng, dù mọi người đều nghĩ rằng các nét chưa hình thành. Bé có làn da sạm và mặt hình vuông, điều này khiến gia đình tránh nhắc đến.
Khi con được 2 tuổi, bạn bè và người quen thắc mắc vì sao vợ anh Việt xinh đẹp như thiên thần mà bé con lại không giống mẹ. Bé có đôi mắt một mí, mũi tẹt và gương mặt hình vuông, không giống cả bố lẫn mẹ. Dù không ai muốn chê, anh Việt vẫn thở dài. Vợ anh, một hot girl, hạn chế khoe con trên mạng xã hội. Tin đồn về nhan sắc của vợ anh lan truyền, với nhiều người khẳng định cô đã thẩm mỹ toàn diện. Mặc dù anh biết vợ từng nâng mũi và bơm ngực, nhưng mãi đến khi con gần 3 tuổi, anh mới phát hiện cô đã sửa gần như toàn bộ khuôn mặt.
Duy Linh, sinh năm 1988, biết rõ vợ mình, Phương, đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ tốn hơn 50 triệu để có gương mặt chữ V nhỏ nhắn và nét đẹp như diễn viên Hongkong. Tuy tự hào về vẻ ngoài của vợ, Linh hoang mang khi sinh con gái đầu lòng. Đứa bé có đôi môi giống bố nhưng các nét khác lại giống mẹ, nhưng là Phương của 3 năm trước, trước khi phẫu thuật. Mẹ chồng Phương, tính hay đùa, đã nói "Sao mẹ nó xinh thế mà con xấu quá, hay là bế nhầm ở viện về". Tuy nhiên, các ông chồng như Linh vẫn không vì điều này mà đối xử tệ với vợ.
Họ yêu thương vợ con nhưng luôn cảm thấy nỗi buồn trong lòng. Duy Linh chia sẻ: "Tôi biết vợ đã phẫu thuật thẩm mỹ trước khi cưới, và trẻ con thì đều dễ thương. Nhưng bạn bè và gia đình thường chê bai vợ tôi, khiến tôi cảm thấy buồn."


Source: https://afamily.vn/bi-hai-vo-chong-de-con-xau-vi-me-phau-thuat-tham-my-qua-tay-20131108111735365.chn