Chồng tôi mê mèo hơn mê vợ, điều này vừa buồn cười lại vừa tủi thân. Chúng tôi vừa mua một con mèo Ba Tư để làm bạn với con trai 2 tuổi. Dù tôi không muốn mua vì đã bận rộn, nhưng chồng kiên quyết vì muốn có động vật trong nhà. Tôi cũng phải công nhận mèo rất đẹp và ấm áp. Từ khi có mèo, nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng vì chồng và con tranh nhau ôm. Chồng tôi rất yêu mèo, luôn nhớ đến nó khi đi làm về và thậm chí còn nựng nịu, khiến tôi đùa rằng anh "tự kỷ".
Chồng tôi rất yêu mèo, đến nỗi dành nhiều thời gian làm lều và chăm sóc cho nó. Anh thường về nhà sớm chỉ để cho mèo ăn, khiến cả gia đình tôi ngạc nhiên. Từ khi có mèo, anh giảm nhậu và ít gặp gỡ bạn bè hơn. Nhìn cách anh chăm sóc mèo, ba mẹ chồng tôi còn gọi anh là "thánh mèo", và các em chồng thì gọi mèo là "vợ anh". Điều này khiến tôi vừa vui vừa tủi thân vì anh không chăm sóc tôi và con trai như vậy.
Tôi từng rất tức giận khi nghe em chồng hỏi: “Sao không thấy vợ anh đâu, mọi hôm cô ấy quanh quẩn ở chân.” Tôi và con như bị ra rìa, thua cả một con mèo. Chồng tôi thường bỏ dở mọi hoạt động vợ chồng chỉ để chạy xem mèo có chuyện gì. Khi giận nhau, anh càng cưng mèo hơn, ngủ với nó trên ghế salon, để tôi một mình ấm ức. Mèo cũng không nể mặt tôi, thậm chí đi vệ sinh bừa bãi, khiến tôi muốn vứt tủ quần áo vì dính đầy chất thải của nó.
Chồng tôi thường chi tiêu nhiều cho thức ăn của mèo, chỉ mua cá và thức ăn đóng hộp, không cho mèo ăn cơm như mẹ chồng tôi. Mèo nhà tôi không biết bắt chuột, chỉ biết ăn và ngủ, khiến tôi rất tức giận. Gần đây, mèo cái nhà tôi mới sinh 4 con, chồng tôi mừng rơi nước mắt và chăm sóc chúng tận tình, thậm chí còn nâng niu hơn cả khi tôi sinh con. Anh nắm rõ cách pha sữa cho mèo con, trong khi hồi tôi sinh, anh không bao giờ giúp. Nhìn anh vui vẻ chụp hình mèo con, tôi không khỏi ghen tỵ, còn anh thì sụt cân nghiêm trọng.
Thấy chồng thức khuya dậy sớm chăm mèo, tôi vừa thương vừa giận. Không biết phải làm sao với anh ấy, có nên lén bán mèo khi chồng đi vắng không?
Bình luận