Mỗi khi chị gái đến thăm, vợ chồng tôi lại nảy sinh cãi vã.
Chị gái tôi có tính khí khó chịu và rất ưa gọn gàng, sạch sẽ, đến nỗi đã dẫn đến ly hôn với chồng. Anh rể thường than phiền về áp lực công việc nhưng phải nghe chị trách móc về những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi ly hôn, chị vẫn duy trì cuộc sống sạch sẽ nhưng luôn trong tình trạng kiệt quệ về sức khỏe và tinh thần, thường trút giận lên con trai học lớp 4, khiến bé thường sợ hãi. Mặc dù bố mẹ đã khuyên can, chị vẫn không thay đổi. Mỗi lần chị đến nhà tôi, vợ chồng tôi lại xảy ra mâu thuẫn.
Vợ chồng tôi sống xuề xòa và chỉ dọn dẹp vào cuối tuần, nhưng chị gái tôi cho rằng nhà cửa quá bẩn và bừa bộn. Khi đến chơi, chị thường lau dọn và mắng tôi về việc không dọn dẹp, khiến chồng tôi không vui. Sau khi chị về, anh tỏ thái độ bực bội và bảo nếu chị không thích thì không nên đến nữa. Tôi cố gắng bênh vực chị nhưng lại bị chồng trách mắng. Mỗi lần chị đến, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi khuyên chị nên thoải mái hơn và chồng không nên để ý đến chị, nhưng không thành công. Tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.
Source: https://afamily.vn/moi-lan-chi-gai-den-nha-choi-vo-chong-toi-lai-cai-nhau-20230812201751241.chn