"Mỗi lần gần gũi, tôi cảm thấy như nhận được sự ban phát từ chồng"
Câu chuyện của tôi khá dài, nhưng tôi rất cần sự quan tâm và tư vấn từ mọi người vì tôi đang cảm thấy rối bời. Tôi đã kết hôn được 4 năm với một người đàn ông mà tôi yêu. Anh là con một và gia đình anh không khá giả, trong khi tôi có anh chị em. Sau khi cưới, chúng tôi lập nghiệp xa quê hương. Gia đình tôi đã cho tôi tiền mua 2 mảnh đất, và tôi giấu gia đình để đứng tên anh. Tôi cũng để anh đứng tên xe vì anh có hộ khẩu ở thành phố nơi chúng tôi sống. Tôi đã tìm hiểu kỹ về anh và gia đình trước khi cưới, và chấp nhận vào đạo theo gia đình anh. Mặc dù tôi có công việc ổn định, tôi vẫn tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Từ khi kết hôn, tôi không biết chồng mình có thu nhập bao nhiêu mỗi tháng. Anh không chia sẻ và cũng không hỗ trợ chi tiêu trong gia đình. Lúc đầu, anh bảo phải trả nợ ngân hàng cho mẹ, nên không có tiền đưa cho tôi. Tất cả chi tiêu tôi đều lo liệu một mình. Khi tôi hỏi lại, anh thường im lặng. Dù tôi biết chồng có thu nhập cao hơn do làm lâu năm, nhưng tôi vẫn không hiểu anh sử dụng tiền thế nào. Thỉnh thoảng anh đưa cho tôi vài triệu, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi thường tự ái và không muốn đòi hỏi nữa. Ngoài ra, chúng tôi có làm ăn riêng, nhưng anh nói thu nhập đó anh đưa cho mẹ giữ, và tôi cũng không để tâm nhiều đến điều đó.
Tôi rất buồn vì dù đã hoàn thành mọi mong đợi của chồng và gia đình chồng, họ vẫn không thương tôi. Chồng tôi vâng lời cha mẹ và thường mắng chửi, thậm chí đánh đập tôi nếu họ phàn nàn, khiến tôi luôn phải xin lỗi dù không phải lỗi của mình.
Về sinh hoạt vợ chồng, ban đầu chúng tôi rất hòa hợp, nhưng 2 năm trước, do ảnh hưởng từ cha mẹ chồng, chồng bắt đầu đánh tôi. Sau đó, chúng tôi sống chung nhưng không trò chuyện hay gần gũi nhau trong gần một năm. Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ vai trò và chăm sóc gia đình. Sau này, chúng tôi có nói chuyện lại nhưng trong chuyện vợ chồng, chồng không còn mặn mà. Thậm chí, có tháng chúng tôi chỉ gần gũi một lần. Khi tôi gợi ý, anh nói muốn gần gũi nhưng lại nhớ những chuyện liên quan đến cha mẹ chồng, nên không còn hứng thú.
Tôi đã khóc nhiều vì cảm thấy lý do của chồng không thỏa đáng, nhưng vẫn chăm sóc cho gia đình. Tôi thất vọng về chuyện con cái. Sau khi mất thai khi mới cưới, tôi phát hiện mình bị lạc nội mạc tử cung và bác sĩ khuyên tôi nên sinh con sớm. Tôi đã nói với chồng về việc này, nhưng anh không tích cực, chỉ quan hệ đúng ngày rụng trứng mà không quan tâm đến tôi những ngày khác. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và dần mất cảm giác yêu thương. Chồng khuyên tôi cầu nguyện để có con, nhưng tôi nhấn mạnh rằng cần yêu thương nhau hơn thì mới có hy vọng.
Chồng và cha mẹ chồng mắng tôi không tin tưởng, bảo rằng chỉ có niềm tin mới giúp tôi có con. Tôi hiểu rằng niềm tin và hợp tác là cần thiết, nhưng điều đó đã gây mâu thuẫn giữa tôi và gia đình chồng. Gần đây, tôi phát hiện chồng có quen một cô gái khác qua những tin nhắn thân thiết, nhưng anh nói chỉ quen cho vui. Tôi từng rất buồn và tức giận về những lần chồng ngoại tình trước đây, nhưng lần này tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu cố gắng có con, gia đình sẽ hạnh phúc hơn.
Tôi đã tự đi khám bác sĩ nhiều lần và thuyết phục chồng đi khám cùng. Cuối cùng, bác sĩ khuyên chúng tôi thử phương pháp bơm tinh trùng trong 3 chu kỳ, nếu không thành công thì sẽ làm thụ tinh ống nghiệm.



Source: https://afamily.vn/moi-lan-yeu-toi-nhu-duoc-chong-bo-thi-20111103021959823.chn