Mỗi ngày chứng kiến mẹ chồng "biểu diễn" với con trai, sao tôi không thấy ngán ngẫm?
Tôi mới lấy chồng được vài tháng và đang mang thai 4 tháng. Cuộc sống vợ chồng tôi khá ổn, chồng tôi là con trai một sống với mẹ vì bố đã mất. Mẹ chồng hiền lành, đối xử với tôi như con gái. Gia đình tôi êm ấm và hạnh phúc, nhưng tôi hơi khó chịu với cách mẹ chồng cưng chiều chồng tôi. Dù anh đã 32 tuổi, nhưng trong mắt mẹ chồng, anh vẫn như trẻ con. Mỗi sáng, mẹ chồng chuẩn bị kem đánh răng, đồ ăn và đồ đạc cho anh đi làm, khiến tôi cảm thấy không cần lo lắng cho chồng.
Mẹ chồng tôi rất cưng chiều chồng tôi, đến mức ngay cả quần nhỏ của anh cũng được mẹ lấy sẵn. Trước khi đi làm, chồng tôi luôn hôn mẹ hai cái, và mẹ cũng hôn lại anh khắp mặt như trẻ con. Anh còn nhờ mẹ gắp đồ ăn và lấy nước uống, khiến tôi cảm thấy bực mình và bảo anh tự làm. Nhưng mẹ chồng tôi lại bênh vực anh, nói rằng chăm sóc anh là niềm vui của bà. Tôi lo lắng rằng sự chiều chuộng này sẽ khiến chồng tôi ỷ lại và không còn mạnh mẽ, nhưng không biết làm thế nào để hai người hiểu. Lần đầu tiên thấy mẹ chồng cạo râu cho chồng, tôi thật sự choáng.
Chồng tôi 32 tuổi nhưng vẫn cần mẹ cạo râu, điều này khiến tôi không thể chấp nhận. Anh mãi trẻ con như vậy thì làm sao có thể làm bố? Hôm trước, tôi mệt và xin chồng mua cháo, nhưng cuối cùng mẹ chồng lại là người đi mua và mang cháo lên cho tôi. Chồng tôi thì đang chơi game. Mẹ chồng còn khuyên tôi đừng bắt anh làm việc, vì bà thấy anh mệt và hiểu lòng mẹ. Tôi cảm thấy bối rối trước sự phụ thuộc của chồng vào mẹ. Với tình hình này, tôi lo lắng cho tương lai, khi tôi cần anh làm chỗ dựa sau khi sinh con.



Source: https://afamily.vn/moi-ngay-nhin-me-chong-dien-canh-nay-voi-con-trai-bao-sao-toi-khong-chan-ngan-2018081814171247.chn