Món quà sinh nhật bất ngờ từ vợ khiến chồng nghèo rơi nước mắt.
Chị Hà 23 tuổi kết hôn và nhận được quà cưới từ mẹ - một chiếc xe tay ga mua bằng lương hưu. Mẹ chị nói rằng chiếc xe sẽ giúp chị làm ăn. Sau khi sinh con đầu lòng, chị nghỉ việc ở nhà và chiếc xe vẫn chưa được sử dụng. Gần đây, em chồng mượn xe và làm hỏng, khiến chị phải mượn xe đạp đi chợ. Khi con vào lớp 1, chị muốn đi làm trở lại nhưng ngại sửa xe vì không có đủ tiền. Chị hỏi xin chồng, nhưng anh cũng đang gặp khó khăn tài chính.
Chồng chị buồn bã nói: "Lương tháng này chỉ được 7 triệu, anh đưa em 5 triệu, 2 triệu anh gửi cho bố mẹ. Anh chỉ còn vài trăm nghìn trong ví. Hôm nay anh định sửa đồng hồ vàng để đeo nhưng tiệm đòi tiền sửa gần bằng mua mới, nên anh thôi. Em chờ 15 ngày nữa có lương, anh sẽ đưa em nhé." Cầm món quà từ vợ, anh khóc vì xúc động. Chị hiểu chồng làm công nhân, lương chỉ đủ trang trải cho cuộc sống, không có tích lũy. Thương chồng gầy xanh xao, chị muốn đi làm để hỗ trợ anh. Chiều hôm đó, chị đón con và về sớm để chuẩn bị cho sinh nhật chồng. Sau bữa cơm, chị cho con ngủ sớm và định chúc mừng sinh nhật chồng, nhưng anh đã đưa cho chị một chiếc phong bì.
Anh nói: “Em à, mai em nên sửa xe để đi làm. Anh đã bán chiếc đồng hồ vàng và đưa tiền cho em sửa xe.” Chị xúc động, mếu máo: “Thôi anh giữ đi. Em cũng đã bán xe ga, dùng tiền mua chiếc đồng hồ anh thích. Còn lại em sẽ mua chiếc xe cũ của cô Nga, tiết kiệm xăng hơn.” Nghe vậy, chồng chị bật khóc, và hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc. Họ nhận ra rằng chỉ cần thấu hiểu và yêu thương, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Source: https://afamily.vn/mon-qua-sinh-nhat-bat-ngo-cua-vo-khien-chong-ngheo-bat-khoc-20161030052045565.chn