Món sườn xào chua ngọt khiến anh chồng chị dâu cãi nhau suốt nửa tiếng!
Tôi mới kết hôn được 2 tháng và gặp nhiều khó khăn khi sống chung với đại gia đình chồng, bao gồm bố mẹ chồng, anh chồng, chị dâu và 2 con của họ. Anh chồng rất khó tính, còn chị dâu cũng không kém, họ cãi nhau suốt ngày về những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ, nếu 2 đứa trẻ chưa tắm vào buổi tối, họ sẽ tranh cãi nhau. Bố mẹ chồng thì dường như đã quen và không phản ứng gì, trong khi chồng tôi hiền lành, chỉ im lặng ăn cơm. Là dâu mới, tôi cũng không dám lên tiếng.
Ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào vì anh chị cãi nhau khiến tôi rất khó chịu. Tôi từng nửa đùa nửa thật nói với mẹ chồng về việc này, nhưng bà cho biết đã từng can thiệp nhưng anh chồng không muốn. Bà quyết định không xen vào nữa. Tôi cảm thấy phiền phức và muốn ra ở riêng, nhưng chồng tôi không đồng ý vì lo ngại về chi phí. Anh bảo rằng hiện tại kinh tế khó khăn, nếu ra riêng sẽ tốn kém hơn. Anh khuyên tôi cố gắng chịu đựng thêm vài năm, như anh, cố không nghe thấy gì sẽ dễ chịu hơn.
Tôi hiểu vấn đề của chồng, nhưng suốt 2 tháng qua tôi cố gắng làm quen với tình huống này mà vẫn thấy khó khăn. Tiếng cãi vã trong nhà khiến tôi cảm thấy ức chế. Liệu tôi có nên quyết định ra ở riêng để có không gian yên tĩnh không?


Source: https://afamily.vn/chi-1-mon-suon-xao-chua-ngot-cung-co-the-khien-anh-chong-chi-dau-cai-nhau-nua-tieng-20240106164745223.chn