Mong ước lớn nhất của anh trong cuộc đời là... trở thành phụ nữ.
Chồng tôi và tôi gặp nhau và kết hôn chỉ sau một tháng quen biết, khi tôi 30 và anh 36 tuổi. Sự khao khát làm mẹ đã thúc đẩy tôi quyết định nhanh chóng. Khi thông báo đám cưới, mọi người đều ngạc nhiên. Sau tuần trăng mật, tôi thông báo có thai, và mọi người nói tình yêu của chúng tôi đến nhanh như tên lửa. Tháng 6 năm ngoái, tôi sinh một cháu trai bụ bẫm, tôi rất hạnh phúc vì điều đó càng gắn kết tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, vào ngày 5.6 vừa qua, đúng ngày sinh nhật con trai tôi, chồng đã thú nhận điều gì đó khiến tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Chồng tôi bày tỏ niềm hy vọng lớn nhất là trở thành phụ nữ, nhưng cảm thấy không công bằng khi sinh ra là đàn ông. Anh đã chịu đựng nỗi khổ khi sống không đúng với bản thân, đặc biệt là khi là con trai duy nhất trong gia đình. Anh quyết định sẽ sống thật với chính mình, mặc dù biết rằng điều này có thể không công bằng với tôi. Khi anh nói ra điều đó, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, nhưng tôi chỉ nhớ được điều đó, còn mọi thứ khác thì mờ nhạt trong tâm trí tôi. Giờ tôi đang nghĩ đến việc kể sự thật cho bố mẹ chồng, mong họ giúp đỡ cho cả gia đình và cho đứa cháu trai của họ.
Tôi không biết phải làm gì. Năm nay tôi đã ngoài 30, nghề nghiệp chỉ bình thường, còn chồng tôi là người kiếm chính. Cuộc sống còn dài, liệu tôi và một người phụ nữ có thể sống bên nhau trọn đời không?
Source: https://afamily.vn/mong-muon-lon-nhat-doi-cua-anh-la-duoc-lam-phu-nu-20140818110412929.chn