Mong ước về một gia đình đông đúc: Cặp vợ chồng đón 3 cặp song sinh và điều kỳ diệu vào ngày 6 đứa trẻ ra đời.
Carrie Kosinski luôn mơ ước có một gia đình đông đúc. Khi bác sĩ thông báo cô và chồng, Craig, không thể sinh con tự nhiên, Carrie rất thất vọng. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2013, một người quen liên hệ với cô qua Facebook và đề nghị nhận nuôi con. Carrie và Craig đồng ý mà không biết trước rằng người quen đó có song sinh. Hai bé gái Adalynn và Kenna ra đời khỏe mạnh vào ngày 28/2/2014. Một năm sau, người phụ nữ ấy lại liên lạc, cho biết không thể chăm sóc 2 bé song sinh JJ và Cece, và họ đã gia nhập gia đình Carrie. Năm 2016, Carrie mang thai thành công nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Carrie chia sẻ: "Gia đình tôi chẳng có giây phút nào buồn tẻ". Đặc biệt, cả 3 cặp song sinh của họ đều chào đời vào ngày 28/2.
Carrie cho biết họ không dự tính có 3 cặp song sinh, mặc dù thường bị hỏi về việc có tính toán trước không. Hai con ruột của cô chào đời khi mới 24 tuần, và cô không ai muốn con sinh non. Gia đình hiện có 6 con và họ dự định sẽ nhận nuôi thêm. Hai con út cần thời gian để ổn định sức khỏe, nên gia đình tập trung chăm sóc các con hiện tại và hoàn tất thủ tục nhận nuôi. Carrie chia sẻ chồng cô muốn có thêm một bé trai để cân bằng với 5 cô con gái, và cô không ngại nhận nuôi thêm một cặp song sinh nữa nếu chúng sinh vào ngày 28/2.
Nguồn: People.




Source: https://afamily.vn/mong-uoc-mot-gia-dinh-lon-doi-vo-chong-co-den-3-cap-song-sinh-va-su-trung-hop-kho-tin-ve-ngay-6-dua-tre-chao-doi-20201207162339234.chn