Một giờ sáng trở về nhà, tôi choáng váng trước khung cảnh hoang tàn và cơn cuồng loạn của vợ.
Vợ chồng tôi đã cưới hơn một năm, và chúng tôi ít cãi vã về tiền bạc. Tuy nhiên, vợ tôi rất ghen tuông và ích kỷ. Tôi không muốn nói xấu vợ, nhưng tôi đã nhường nhịn cô ấy nhiều lần. Vợ không cho tôi gặp gỡ bạn bè, chỉ muốn tôi đi làm rồi về nhà. Ban đầu, tôi nghe lời để giữ hòa khí, nhưng dần dần cô ấy trở nên quá đáng. Là nhân viên kinh doanh, tôi thường gặp khách hàng, nhưng vợ tôi luôn ghen khi thấy tôi gặp nữ khách. Cô ấy còn theo dõi tôi qua định vị, và có lần, khi tôi gặp bạn ở khách sạn, vợ đã ném túi xách vào tôi vì nghi ngờ tôi ngoại tình.
Một lần, tôi gặp một người đàn ông, nếu không, vợ tôi sẽ nghĩ tôi có bồ. Hôm đó, tôi phải hẹn với khách hàng vào đêm muộn để hoàn tất hợp đồng. Khi vợ thấy tôi tắt định vị, cô ấy nghi ngờ và gọi điện trăm cuộc. Khi tôi bắt máy, cô ấy khóc lóc bảo nhà bị trộm và kêu tôi về gấp. Tôi biết đó chỉ là chiêu trò, nên tắt máy và tiếp tục làm việc. Đến một giờ sáng, khi về nhà, tôi thấy nhà cửa bừa bãi, vợ tôi đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Lúc cô ấy suýt ném cốc vào mặt tôi, tôi dọa gọi công an, thì cô ấy mới khóc và nói tôi lừa dối. Giờ tôi thật sự sợ vợ mình.
Cô ấy ghen tuông quá mức, không giống như một người phụ nữ bình thường. Khi tôi đề nghị ly thân, vợ tôi phản ứng mạnh mẽ và nói rằng cô ấy yêu tôi nên mới hành động như vậy. Tôi cần sự giúp đỡ để vợ thay đổi. Ai có thể cho tôi lời khuyên?



Source: https://afamily.vn/mot-gio-sang-ve-nha-thay-khung-canh-hoang-tan-ma-toi-soc-nang-truoc-su-cuong-loan-cua-vo-20191029160245382.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng