Một lần "say nắng" mà phải chịu đựng sự trách móc suốt đời từ vợ.
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Tôi tự hào vì vợ là mối tình đầu, và tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chung thủy. Tuy nhiên, tôi bắt đầu say nắng một sinh viên tên Lan. Chưa có gì xảy ra giữa chúng tôi, nhưng tôi thường nghĩ về cô ấy. Trong quá trình hướng dẫn Lan làm luận văn, sự nhí nhảnh và thông minh của em thu hút tôi. Những buổi học nhóm khiến chúng tôi gần gũi hơn. Dù cố giữ khoảng cách vì tôi là thầy giáo, nhưng chuyến đi khảo sát thực tế đã làm tôi bị cuốn vào những cuộc trò chuyện với Lan, khiến tôi phân tâm khi lên lớp.
Thỉnh thoảng, tôi vào trang cá nhân của cô bé Lan vì nhớ cô. Dù vẫn chăm sóc gia đình, hình ảnh Lan cứ ám ảnh tôi. Tôi không còn thấy mệt mỏi khi giảng dạy, chỉ mong được nhìn thấy em. Lan có vẻ để ý đến tôi, nên chúng tôi hẹn hò và tôi cảm thấy trẻ lại bên cô. Tình cảm kéo dài hơn một tháng, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với vợ. Không biết tâm sự với ai, tôi đã trò chuyện với cậu bạn thân và được khuyên nên chấm dứt với Lan, dù cô ấy sẵn lòng làm tình nhân bí mật. Sau một thời gian, cảm xúc của tôi đã ổn định, nhưng vợ tôi phát hiện toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu bạn.
Vì tin nhắn giữa tôi và cậu bạn vẫn còn trong điện thoại, vợ tôi vô tình đọc được và tỏ ra giận dữ. Cô ấy chửi mắng tôi là thầy giáo đong đưa với sinh viên. Dù tôi đã giải thích, vợ vẫn không chịu nghe và cho rằng tôi lừa dối. Tình cảm vợ chồng nhiều năm bị tổn thương, và gần 2 tháng qua, tôi bị cấm vận. Vợ dọa sẽ tố cáo tôi lên giám đốc nếu tôi tiếp tục. Tôi rất khổ sở và không biết làm sao để vợ hiểu và mọi chuyện trở lại như trước. Tôi hối hận vì đã không chôn chặt cảm xúc với Lan để giờ phải sống trong dằn vặt.



Source: https://afamily.vn/chi-mot-lan-say-nang-ma-ca-doi-bi-vo-day-nghien-20180404154014299.chn