Một mối tình "ông bà anh" giản dị nhưng sâu sắc và nồng nàn từ đầu đến cuối.
PGS-TS Văn Như Cương được biết đến chủ yếu như một nhà giáo tiêu biểu, thẳng thắn, hóm hỉnh và yêu thương học trò. Tuy nhiên, ông còn là một người đàn ông kiên định trong tình yêu, với một mối tình suốt đời duy nhất dành cho vợ mình, cô Oanh. Họ có một câu chuyện tình yêu điển hình của thời kỳ trước, với điểm chung là cả hai đều xuất thân từ gia đình có truyền thống giảng dạy. Khi còn là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm, ông được phân công thực tập tại trường nữ sinh Trưng Vương, nơi tình yêu với giảng dạy đã giúp ông vượt qua sự ngại ngùng.
Cô Oanh, vợ PGS Văn Như Cương, đã phải lòng thầy giáo trẻ nhờ vào cách truyền đạt lôi cuốn của anh. Tình cảm giữa họ càng gắn bó qua các buổi giao lưu giữa nữ sinh và giáo viên thực tập, nhưng dần dần những buổi giao lưu thưa dần. Chỉ còn lại một nữ sinh kiên trì mang sách đến nhờ thầy giảng. Tình yêu giữa họ nảy nở nhẹ nhàng, và thầy giáo trẻ cảm thấy nhớ cô mỗi khi không gặp. Sau khi tốt nghiệp, PGS Văn Như Cương được giữ lại làm trợ giảng và được gia đình cô Oanh quý mến. Khi thầy được cử về Nghệ An xây dựng trường đại học đầu tiên ngoài Hà Nội, gia đình cô Oanh đã tin tưởng giao con gái cho thầy. Hiện tại, PGS Văn Như Cương đang gặp vấn đề sức khỏe, thu hút sự quan tâm của mọi người.
Sức khỏe của ông lần này có vẻ suy yếu nghiêm trọng, khiến mọi người nhớ về những cống hiến của ông cho ngành giáo dục và những kỷ niệm đẹp bên gia đình. Năm 1961, ông và cô Oanh kết hôn nhưng phải xa nhau vì chiến tranh. Trong nỗi nhớ, ông - một giáo viên Toán - đã gửi tặng cô những vần thơ chứa đựng tình cảm sâu sắc. Tình yêu của họ đã vượt qua khó khăn trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, họ có ba cô con gái, và vợ cùng con chính là nguồn động viên vững chắc để ông tiếp tục sự nghiệp giáo dục.
PGS Văn Như Cương, trong lễ cưới cháu ngoại Quỳnh Văn, không thường chia sẻ về tình yêu hay hôn nhân trên báo chí hay mạng xã hội. Tuy nhiên, những cử chỉ tình cảm giữa ông và vợ vẫn thường được ghi lại, gây xúc động cho nhiều người. Dù đã ngoài 70 tuổi, PGS vẫn luôn chăm sóc và yêu thương bạn đời. Một bức ảnh cảm động từng lan truyền trên mạng, cho thấy ông đang chỉnh lại áo dài cho vợ với chú thích "Chuẩn bị đến trường", thể hiện tình cảm sâu sắc của họ. Gần đây, con gái ông, Văn Thùy Dương, cũng chia sẻ ảnh hai vợ chồng nắm tay nhau khi đi cà phê, khiến mọi người cảm thấy ấm lòng.
Mẹ nói như hồi mới yêu! Bố cười ngượng ngùng. Hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng PGS Văn Như Cương được con gái chia sẻ. Ngày Valentine vừa qua, ông đã tặng vợ một món quà ý nghĩa bằng cách đăng bức ảnh chụp cùng nhau kèm chú thích "Valentine... xế muộn". Câu chuyện tình yêu bền vững của họ là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ tin vào sức mạnh của tình yêu.






Source: https://afamily.vn/co-mot-moi-tinh-ong-ba-anh-khong-hoa-my-on-ao-nhung-tu-dau-chi-cuoi-dam-sau-nong-nan-2017031022043289.chn