Một tình yêu đậm chất văn phòng!
Duyên thầm từ lần phỏng vấn
Cô lễ tân Hồng Nhung vẫn nhớ như in ngày hè nắng cháy năm năm trước, khi chồng cô hiện tại, Mạnh Quân, đến xin phỏng vấn. Ấn tượng với dáng người gầy gò của Quân, Nhung nghĩ: "Sao trên đời lại có người gầy đến vậy?". Trong số ba ứng viên, Quân là người thứ hai phỏng vấn, và Nhung đã pha nước mời anh trong lúc chờ. Cô bị cuốn hút bởi đôi mắt to đẹp và chiếc kính phù hợp của anh. Quân phỏng vấn lâu khiến Nhung phải chờ gần ba tiếng để nói chuyện với người tiếp theo. Khi Quân ra với vẻ mặt vui vẻ, Nhung nghĩ anh đã thành công. Ba ngày sau, khi Quân đến làm với áo sơ mi cộc tay có hình lá xanh, Nhung trêu anh: "Trông anh giống cây cảnh quá".
Anh nhìn em mỉm cười và nói: "Hôm nay em giống như lọ hoa" vì em mặc áo sơ mi hoa. Tình yêu văn phòng bắt đầu từ chiếc laptop. Công ty mới thành lập, máy móc thiếu thốn, khiến Nhung thường xuyên không có máy tính. Cô luôn mong đến giờ nghỉ trưa để ra hành lang nhìn Hà Nội. Một hôm, Quân thấy Nhung không có máy tính, liền đề nghị cho cô mượn laptop của mình. Nhung rất vui và bắt đầu kết bạn với Quân. Cô ngạc nhiên khi thấy Quân rút ra chiếc điện thoại V3 màu hồng, nhưng sau khi nghe giải thích, cô cảm thấy quý mến anh hơn. Từ đó, hai người cùng chia sẻ một cái hộc tủ.
Một ngày, Quân vô tình làm gãy chìa khóa tủ chung của cả hai, khiến nó không còn khóa nữa. Qua 4 tháng làm việc cùng Nhung, Quân thường gọi to để Nhung chú ý, rồi tinh nghịch tặng cô nụ hôn gió. Phòng Nhung gần hành lang, nên mọi người đi qua thường nghe Quân kể chuyện. Anh thường nói to về lý do vào công ty, nhắc đến Nhung với những lời khen. Dù biết Quân chỉ đang chém gió, Nhung vẫn cảm thấy vui. Tuy nhiên, 5 tháng sau, khi thấy Quân nắm tay bạn gái, Nhung đã thốt lên: “Em không nghĩ anh lại yêu cô ấy.”
Nhung cảm thấy người yêu của Quân phải khác và cô cũng nhận thấy điều đó. Khi khám phá blog của Quân, Nhung bất ngờ về khả năng viết của anh, khác hẳn với con người cô thường gặp. Cô để lại bình luận trên blog, nhưng Quân không trả lời. Hàng ngày, Nhung vào blog của Quân và pha trà nhài tặng anh, dù bị đồng nghiệp trêu chọc. Quân luôn nở nụ cười tự hào và cảm ơn cô. Sau ba tuần, một hôm Quân vào phòng nhờ Nhung đánh văn bản, gọi cô là "vợ" và khen cô.
Quân đóng cửa phòng và nghịch ngợm hôn nhẹ lên cửa, khiến Nhung vừa vui vừa bất ngờ vì anh đã gọi cô là vợ. Một hôm, Quân thông báo mệt và nghỉ làm ở nhà, Nhung liền gọi cho anh. Quân nhanh chóng nhắn tin lại cho cô dù cô chưa lưu số của anh. Mùa đông trôi qua êm ả với những cuộc gọi hàng ngày, Quân thích gọi để nghe giọng Nhung và bày tỏ tình cảm. Anh luôn thông báo cho Nhung về những hoạt động vào cuối tuần, và lần đầu tiên anh biết nhà cô khi giả vờ đi đón ông nội. Trong khi đó, Nhung đi Sài Gòn cùng mẹ và cảm thấy nhớ Quân, nhưng khi liên lạc thì anh tắt máy vì mới chia tay người yêu.
Quân rất căng thẳng khi tỏ tình với Nhung: "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?" Nhung đáp: "Em cần thời gian suy nghĩ." Quân an tâm: "Em cứ suy nghĩ, anh sẽ chờ, nhưng đừng lâu quá nhé, không anh sẽ chết vì sự chờ đợi." Sau đó, họ bắt đầu đi chơi, xem phim, ôm nhau và hát chung. Hai tuần trôi qua...









Source: https://afamily.vn/co-mot-tinh-yeu-dam-chat-cong-so-2011092005005476.chn