Một tuần sau đám cưới, chồng không chạm vào vợ, nguyên nhân khiến tôi uất ức khóc suốt 2 ngày.
Khi còn trẻ, tôi có nhiều người theo đuổi nhưng chưa có sự nghiệp nên không dám lấy chồng. Đến 40 tuổi, có công việc lương cao, nhìn bạn bè đã có con cái, tôi vẫn lẻ loi. Tôi từng nghĩ sẽ ở vậy cả đời cho đến khi gặp Định, một chàng trai kém tôi 2 tuổi, chững chạc và có nhà. Dù biết Định từng có vợ, tôi vẫn yêu và quyết định kết hôn. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, chồng nói lùi chuyện gần gũi vì uống quá chén. Sau đó, anh tìm đủ lý do để tránh né, cho đến khi thú nhận mình mắc ung thư tiền liệt tuyến và bác sĩ khuyến cáo không được quan hệ trong thời gian điều trị. Anh hứa sau đợt điều trị sẽ chăm sóc tôi tận tình.
Tôi tức giận đẩy chồng xuống giường và gào lên hỏi tại sao anh lừa dối tôi. Chồng cười khẩy và nói rằng tôi nên cảm ơn vì anh đã cưới tôi, nếu không có bệnh tật, anh chắc chắn không lấy tôi. Những ngày sau đó, anh trở nên đáng sợ, không đi làm, không nấu ăn, và chỉ mải mê chơi game. Tôi đã khóc rất nhiều, cảm thấy mình đã chọn nhầm chồng. Nếu ly hôn, bố mẹ sẽ thất vọng, nhưng sống với anh thì tôi sợ sẽ không chịu nổi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/mot-tuan-sau-cuoi-chong-khong-dong-cham-vao-vo-de-roi-biet-ro-nguyen-nhan-toi-uat-uc-khoc-rong-2-ngay-lien-20220216100442.chn